
You are not logged in.
Tim Tím Ḷng Tôi..!!!
Những đoá hoa Violet tim tím dể thương, gơi lại cho tôi nổi niềm thương nhớ, đă lâu lắm rồi tôi mới thấy lại đoá hoa Violet mà ngày xưa tôi đă từng yêu mến....
Màu tím , màu tím của t́nh yêu, màu tím của thủy chung ...có ai thích màu tím?Riêng tôi ....rấtt thich ..Tim Ti'm của ḷng tôi..."V́ yêu Anh..nên tôi thích màu Tím"
Tiếng thở dài
Tim ti'm Ḷng Tôi
Ngước mắt lên
Hoa sen ngày Anh hẹn chưa về
Lá tháng nầy, heo héo t́nh mây.
Con đường xưa ấy
Ŕ rào tiếng lá
Tôi vẫn chờ ,một màu tím ngày xưa,
Tím trong ḷng, tím cả thuỷ chung.
Khúc t́nh tự....., ôi ngày xưa ấy....
Con đường nhỏ
Bằng lăng chiều tim tím ,
Lang thang chiều,
Nhớ lại màu tím xưa,
Chiều sông xanh ,
Trôi lững lờ sóng nước
Tím yêu thương , yêu măi nhớ khôn cùng
Tôi vẫn đợi,
và
vẫn chờ ai măi măi
MàuTim Buôn..!!!
Offline
Màu Tím..!!
Màu Tím tượng trưng cho niềm mộng mơ của tuổi dậy th́ , của ḷng chung thủy .Tôi thích màu tím của hao mua , hoa sim và hoa sầu đông .
Những con đường ở Huế có màu tím của hoa bằng lăng , hoa phượng tím .Màu tím của tôi ơi !Màu tím Huế
Vàng Thu Tím Huế .
Chỉ cần chút nắng vàng phai
Và tiếng kêu xa vắng lạc loài của con ve đất
Một chút tím, một chút buồn trong mắt
Là Huế xao ḷng lặng lẽ vào Thu.
Huế vào Thu mà không biết ḿnh Thu
V́ lá đỏ chút vàng mơ ai thấy,
Tim tím buổi chiều mai hồng trở lại
Vẫn xanh ngời con nuốc Vạn Niên
Có trắng chút phôi pha th́ áng bạc Trường Tiền
Tim hé mắt mới thấy ḿnh tím Huế
Em đă sinh ra đă vội thành "các Mệ"
Tôn Nử Công Tằng nên Huế la em
Tuổi hoàng thành như màu mắt trong đêm
Ngh́n phai cũ nên t́nh trang đầu chưa giở
Xa Chiêm quốc thuở "ngó Tề, dị rứa!"
Mơi chân đời c̣n tím Huế không em?T.K.D.
Offline
Thiên Đường..!!!
Khi c̣n nhỏ tôi thường nghĩ rằng Thiên Đường là một thành phố bằng vang lộng lẩy, có những bức tường nạm đầy kim cuơng lấp lánh , và những cánh cổng chạm bằng ngọc .Đặc biệt trên Thiên Đường không có người thân quen của tôi, mà chỉ có những thêin thần .Tất cả những thiên thần nầy đều xa lạ đối với tôi.
Khi người thân tôi qua đời , tôi nghĩ Thiên Đường là nơi có nhiều thiên thần trú ngụ, và trong đó có một thiên thần mà tôi quen biết .Đó chính là người thân của tôi.
Rồi thêm một người thân của tôi nửa...lại qua đời , th́ tôi có 2 thiên thần quen biết ở trên Thiên Đường .Thời gian dần trôi qua, bạn bè của tôi lên Thiên Đường ngày càng nhiều.Và khi người bạn thân nhất của tôi ra đi , tôi chợt nhận thấy Thiên Đường thật là gần gủi, thân quen với ḿnh .
Cho đến một ngày , tôi nhận thấy rằng trên Thiên Đường có nhiếu người thân quen của tôi hơn ở trái đất .Và giờ đây khi nói về Thiên Đường , tôi không c̣n nghĩ nơi đó là thành phố lộng lẩy bằng vàng , châu báu lấp lánh , hay những viên kim cương sáng rực , mà nơi đó chỉ có cuộc sống binh yên của những người tôi yêu thương .Chính họ đă làm cho Thiên Đường trở nên gần gủi và xinh đẹp hơn những người ở trái đất.
LeQuangKiet
Thiên Đường mỡ rộng ...chờ tôi đến..!
Người thân , bạn hửu vẫy tay chào.
Ṿm sao mờ hẳn , rồi vụt tắt
Tôi đă về nơi.....dấu yêu thương.
MàuTimBuon
Offline
Đêm Buồn..!!!
Tôi nhớ lại căm giác b́nh yên ngắm cănh hoàng hôn , và tôi cũng có một căm giác rất ư là buồn , khi ánh b́nh minh vừa hé sáng ....
Có phải tôi vô lư không ? Sao có căm giác b́nh yên lúc đêm về...? V́ trong đêm tối...tôi thầm thổn thức và t́m quên trong b́nh yên ,,!
Và tôi lại nhớ sự chia sẽ ngọt ngào của một người bạn ...
NHƯNG NGƯỜI BẠN TÔI OI!!!NGƯỜI VẪN KHÔNG ĐỒNG HÀNH VỚI TÔI...Đêm nay...sao tôi lại sợ màn đêm ....V́ trong đêm nay...tôi căm thấy ḿnh không phải là ḿnh nủa....người đă giết chết hồn tôi.
Trong thoáng đam mê tôi chợt tỉnh!
Xé nát hồn tôi một phút giây
Trêu t́nh hoài mộng sầu cô lẽ
Để lắng b́nh yên buổi chiều về.
MàuTimBuồn
Offline
Màu Tím Huế
Nguyễn Bính
Thôi thế là em cách biệt rồi!
Đường đi mỗi bước lại xa xôi
Tim tím rừng chiều, tim tím núi
Tim tím chiều hôm, tim tím mai
Ban chiều tim tím nhớ mong nhau
Đêm tối ḱa em tím rất nhiều
Anh cúi xuống hôn màu tím giấy
Thư về em, tím nét thương đau
Mai mốt rồi đây lầm cát bụi
Anh lại đường xa trải kiếp người
Tim tím rừng chiều, tim tím núi
Chiều hôm nhiều tím thế em ơi!
Offline
Con Đường
Khi anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đă dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây nào đă lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết v́ đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài ?
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu .
Sưu tam
Offline
Hồi ức tặng cha mẹ
Không thể nào con quên được ngày xưa
Cha ngồi quạt để Mẹ ru con ngủ.
Cánh vơng chao đổ mùa hè ra cửa
Tiếng đàn ve đệm nhạc khúc à ơ...
Con giữ ǵn vị ngọt tuổi ấu thơ
Như viên kẹo ngậm cả đời không hết.
Có ai dạy đâu mà con biết
Sẽ chẳng c̣n ǵ khi Cha, Mẹ xa nhau .
Rồi một ngày con không hiểu v́ đâu
Nước mắt chảy lặng thầm về hai phía.
Long Quân-Âu Cơ, lên rừng-xuống bể.
Để đàn con ngơ ngác giữa Mẹ-Cha.
Con muốn ngă vào cả hai cánh tay Cha
Con muốn uống cả đôi ḍng sữa Mẹ.
T́nh cảm ấy chẳng thể nào chia sẻ
Như vơng đong đưa không chỉ một đầu dây.
Con lớn lên thiếu thốn một ṿng tay,
Như ḍng sông cả hai bờ đều lở.
Mặt nước rộng đời mênh mông nỗi sợ
Một cánh bèo níu kéo tuổi thơ xa.
Con lớn lên ai cũng bảo giống Cha,
Người yêu con th́ lại hiền như Mẹ.
Con chỉ sợ có một ngày như thế,
Phải lau giùm nước mắt trẻ chia hai.
Con đă đi qua những tháng năm dài,
Chân không thể bước ra ngoài nỗi nhớ.
Tuổi ấu thơ vẫn từng ngày nhắc nhở:
Có một thời...
Cha Mẹ đă...
Yêu nhau.
Nguyen trung Kien
Offline
Nếu tôi là...
Nếu tôi là một cánh diều
Cánh diều đă ướt bởi nhiều băo giông
Nếu tôi là một ḍng sông
Ḍng sông chảy măi mà không bến bờ
Nếu tôi là một bài thơ
Bài thơ viết vội ngẩn ngơ vui buồn
Nếu tôi là một hoàng hôn
Hoàng hôn tắt hết để c̣n ban mai...
ST
Offline