
You are not logged in.
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Hạ về chưa? cho tay Ta hé nụ
Hoa bổng vàng,tươi cả một trời mơ
Ta nhớ đến những ngày yêu dấu củ
Để Ta về trau chuốt những vần thơ
Mây trôi mãi về phương trời xa vắng
Để Ta mơ một cơn gió phiêu bồng
Ai hãy để tình trần về ươm mộng
Cho cuộc đời chìm đẳm cõi hư không
Ta nhớ đến buổi chiều vương gió nhẹ
Tiếng âm vang của sóng vỗ êm đềm
Lòng Ta nhớ một chiều hôm tiển biệt
Giữa muôn ngàn,tiếng hát lẫn cầu kinh
Trong âm vang Ta nức nở nghẹn ngào
Giọt long lanh trên đôi mắt quầng thâm
Ta không nói,hay là Ta đã nghẹn
Một vần thơ suởi ấm đươm ân tình.
------------------------
Mau Tím buồn ....!!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Ai đã đến rồi đi như tiền kiếp
Bỏ lại Ta như một áng sương mù
Như vạt nắng vội đến rồi vội tắt
Để một lần ... Ta nhớ mãi không thôi
Ai bỏ lại cùng Ta nhiều mơ ước
Bỏ vần tho mà Ta đã từng yêu
Vần thơ ấy... giờ không còn lãng mạn
Không uyển chuyển.. cũng.chẳng còn sắc thắm
Ta bỏ hết...coi như là dĩ vãng
Như một lần...Ta cứ nghĩ là mơ
Một giấc mơ mà Ta hằng muốn co'
Nhưng bừng tỉnh Ta thấy mình nhói đau
Ai đã bỏ ...!! Bỏ Ta đi thật rồi
Cơn mưa dầm tháng bảy lạnh lắm không?
Lòng đất ấy .....không khô hạn vì nắng
Ta la`m sao ???Chia sẽ lúc lạnh lùng...
Mau Tím buồn ....!!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Tiển biệt người đi lệ chan hoà!
Đương đời hai ngã cách xa nhau
Mây sầu man mác mang tình lở
Gío thãm điều hiu , khóc nghẹn ngào
Nghĩa củ còn đây sao nở bỏ
Tình xưa bôi xóa đoạn đành sao?
Ai đi mang cả trời thương nhớ
Ta đứng lặng trông suối lệ trào
Mau Tím buồn ....!!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Nghèn nghẹn dâng trào lệ đẫm mi
Trầm như tương đá niệm người đi
Trời đang nhỏ lệ buồn đưa tiển
Lá cũng giao mình khóc biệt ly
Thơ viết bao lần không rõ nghĩa
Bút sa mấy lượt chẳng trách chi
Tàn canh trống điễm hồn băng giá
Kiệt sức gụt đầu cạnh áo quan!!
ST
Mau Tím buồn ....!!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Cỏi lòng xao xuyến nổi bơ vơ
Khi đã tan rồi một ước mơ
Gịot lệ năm nào Ta vẫn nhớ
Gìong châu vẫn còn đọng trê môi
Làm sao quên đựoc người yêu dấu
Một thoáng trong hồnm phút tình say
Nguới phụ ân tình mang nổi nhớ
Ra đi biền biệt nổi mong chờ
ST
Mau Tím buồn ....!!!!
Offline
VuPhuongThy wrote:
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Ru người rơil lệ cho Ai?
Khói chiều lam nhẹ...hoa sen cũng hờn
Đám tang ngày ấy , người oi!!
Không thành tiếng khóc, nấc thành trong tim
Bồi hồi một phút lặng im
Giàn cây bông giây..trước nhà xác xơ
Ngôi sao lấm tấm hiu hiu
Nghe như lành lạnh , lá cây cỏi dần
Đặt người vào cổ áo quan
Tiếng kèn thổi khúc, Trịnh buồn xa xăm (Một cỏi đi về)
Âm thanh vang khắp rừng thông
Suối nguồn buồn bã , lạ thường nhớ Ai !
Những dòng nước mắt lăn dài
Thương người đã mất, nghìn đời thiên thu
Lời kinh vang vọng nơi đây
"Mắt nhắm lại rồi, và thấy tương lai"
Màu Tím Buồn!
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Ru Ai..??
Ta ngồi rơi lệ trong chiều,
Chiều buồn sầu tím , nhẹ nhàng bâng khuâng
Tim Ta khao khát tình nồng
Tình vương giấc mộng , tình buồn cho Ai?
Bóng chiều , nắng tắt hàng tre
Ru Ai an giấc , Ru Ai cuối đường
Một mình lặng nhớ người thương
Ái ân còn đọng , trên môi ấm lòng
Áo tang nay đã nhạt nhòa
Ru Ai trọn kiếp, Ru tình trăm năm
Bờ môi khô héo khóc thầm
Thương người một cỏi , nhớ người tình chung
Trách tình sao quá mong manh
Đê Ta thương nhớ một chiều buồn tênh!!!
Mau Tím buồn ....!!!!
Offline
Viết cho nguời nằm xuống …!!!
Ta biết rồi mùa Thu đang chầm chậm
Trút lá buồn vào canh cánh lòng Ai
Rớt rơi theo bao nhiêu giọt đi kèm
Nghe nhung nhớ trải dài theo gót nhỏ
Từng chiều qua tâm hồn như vàng võ
Vắng bóng tình đời nghe quá cô liêu
Ai ra đi là mất mát đã nhiều
Nên níu giữ ảnh hình còn sót lại
Một lần đau mà ngàn đêm tê tái
Xa một lần là mãi mãi ly tan
Ngỡ quên rồi mà tình cứ chứa chan
Nên quanh quẩn nỗi buồn không trốn kịp
Để nơi đây có người sầu trọn kiếp
Người nơi xa thì mộng điệp vu sơn
Tình đớn đau hay tình trút oán hờn
Bao kỹ niệm võ vàng theo năm tháng
Màu Tím Buồn!!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Đã hai năm Ta sống bằng nỗi nhớ ..!!
Bằng tình Ta qua mỗi chữ thân yêu
Nắng từ Ai dịu ngọt biết bao nhiêu
Hồn Ai mở hứng đều từng giọt quý
Sưởi ấm tim Ta, một tình yêu ngự trị
Rất nồng nàn, rất chân thật: yêu Ai!
Nhớ Ai nhiều tưởng chẳng thể nào yên
Và mơ nữa, dẫu trưa hè nóng dẫy
Dù rất xa, dường như Ta vẫn thấy
Ai bên mình, hai đứa đứng bên nhau
Mưa phùn rơi, mưa chỉ thể ướt đầu
Môi vẫn ấm của ngày xưa thương nhớ
Ta nhớ lắm những đêm Thu trở lạnh
Thương Ai run, Ta ôm chặt vào lòng
Và mắng hoài cái tội không chìu Ta
Ôi lúc ấy Ai muốn Ta đừng khóc
Rồi những bữa chụm đầu bên bếp lửa
Ta làm bà đạo diễn chỉ huy Ai
Ai tập thổi cơm, Ai thử nấu canh
Chưa đạt lắm, nhưng mà ngon lắm nhỉ!
Gìơ đâu còn ..hình ảnh ngày thơ mộng
Dã mât rồi những kỷ niệm đau thương
Ta vẫn nhớ …và vẫn còn nhớ mai.!!
Phút giây người đã vĩnh viễn xa Ta ..
Màu Tím Buồn!!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Hai năm xa !!!, Ta quen dần nỗi nhớ
Như quen dần thứ nắng trải triền miên
Như quen dần cái lệ có thư Ai
Nên thấy lạ khi mưa dầm dai dẳng
Bầu trời giận mà giấu sắc trong xanh
Cho mặt đất ngậm ngùi trong nước mắt?
Ai của Ta, nắng vui sao nỡ tắt
Ðể hồn này buồn lạnh giữa âm u?
ST
Màu Tím Buồn!!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Những ngày nắng ấm còn đâu
Bầy chim lũ lượt rủ nhau bay rồi
Chỉ còn Ta với Ta thôi
Tháng ngày lặng lẽ nối đuôi tháng ngày
Chỉ còn Ta giữa đắm say
Tình-yêu-quý-nhất đời này là Ai!
Ngắm nhìn ánh mắt sâu quầng
Ngỡ như ánh ngọc sang ngời nơi Ta
Thì ra Ta đã mơ xa
Trong mơ vẫn nhớ thương Ai quay về
Tuyết rơi Ta nhớ thương người
Ngày xưa Ai chẳng muốn sầu tuyết rơi
Còn Ta vẫn tựa thuở nào
Quý thương tuyết nhớ tuỵết sầu tuyết đau
Sắc màu rồi sẽ phôi pha
Đàn chim sẽ lại về nơi chốn này
Nhưng…còn tuyết trắng cua Ta
Khôngcòn trở lại cùng ngày xuân sang.
Nỗi buồn dẫu chẳng dễ tan
Tiếng cười vẫn đủ âm vang đất trời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Ai là báu vật suốt đời của Ta !
Màu Tím Buồn!!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Cho Ta hát để vơi hờn bớt giận
Xoa niềm đau đang xoáy tận đáy lòng
Có khi nào Ai muốn hiểu Ta không ?
Nơi bờ bến vẫn mong ngày gặp mặt.
Không xin tình Ai bằng nước mắt
Chỉ mong mình khoảnh khắc bình yên
Kìm con tim có lúc muốn cuồng điên
Bắt ngựa hoang biết tìm về đồng cỏ.
Ai có con tim tươi hồng sắc đỏ
Ai không lần thả mộng vào thơ
Hình bóng Ai đâu dễ nhạt mờ
Để hư ảo dẫn tới bờ hoang vắng.
Ta cứ hát nhưng đừng say đắm
Đừng ngã vào lối thẳm mù sương
Vẫn có Ai trìu mến bên Ta
Đừng để niềm tin đi vào ngõ thẳm.
ST
Màu Tím Buồn!!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Mai Ta mất..vẫn như lời hẹn ước
Một nụ hồng, ngày sinh nhật bài thơ
Ta nhớ về đọc vần yêu Ai viết
Như thuở mình còn bên cạnh ươm mơ
Mai Ta mất...còn mình Ai thương nhớ
Góc phố buồn thơ thẩn những ngõ quen
Dư hương sót trong khu vườn cổ tích
Dáng Ai đâu? Phố thị đã lên đèn!
Mai Ta mất...như xưa,Ai vẫn đến
Ngồi bên Ai chia xẻ những buồn vui
Nếm vị mặn viền bờ mi hờn tủi
Và mật hương của bướm, giấc ngủ vùi
Mai Ta mất..thơ Ai chôn góc núi
Trên mộ thơ sẽ đủ những loài hoa
Ai đã gom tặng Ta khi nồng ấm
Hồn hoa, thơ, ong, bướm, khúc hoan ca
Mai Ta mất...hồn Thu buồn hóa đá
Thành mộ bia khắc đậm chữ, tên Ta
Nhớ về thăm trong những đêm trăng sáng
Để hồn Ta không nhỏ lệ u sầu
Mai Ta mất...ai kể Ai chuyện lém
Tu mien Bac miền Trung đến miền Nam
Ai sẽ quên, để Ai chờ, ngủ gục
Ai sẽ cùng Ai dệt mộng bình thường?
Mai Ta mất...cỗ xe tình mất hướng
Còn chi đâu lưu luyến cõi nhân gian
Con ngựa hoang kéo xe về huyệt mộ
Dể cùng Ta tiếp nối mộng đá vàng
Mai Ta mất...đời sẽ không còn nắng
Mùa không thay, trăng đi mất, đêm đen
Mưa không về, mây mù giăng kín lối
Gió lạc đường, biển gọi mãi một tên
Mai Ta mất...cõi có, không, đi, đến
Tiễn Ta đi, Ai sẽ đón Ta về
Với áo hoa, đôi nến hồng ước nguyện
Mãi bên nhau như mình đã hẹn thề
Ma iTa mất...chuyến đi xa trần thế
Cỗ xe tình, ngựa đã đóng yên cương
Hãy cho Ta yên nghĩ chốn xa xăm
Va nơi đó Ta cam lòng chấp nhận
Màu Tim buồn...!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Ngủ ngoan đi hỡi dấu yêu !!!
Xin đừng gợi nhớ đăm chiêu một thời
Quên đi! dể lắm...mộng đời
Cũng như vật đổi sao dời vậy thôi
Ta đâu sầu khổ người ơi
Chỉ ngồi nhìn bóng chiều trôi qua mành
Đâu cần thức trắng năm canh
Vì chưng mộng đã tan tành vùi sâu
Có gì đáng để khổ đau
Chỉ thêm một cánh sầu đâu tiêu điều
Ta còn nuối tiếc chi nhiều
Bởi Ta cũng đã sắp về bên Ai
Màu Tím buồn...!!!
Offline
Viết cho người nằm xuống …!
Ta đã viết một bài thơ tình nhớ
Cho một người đả cách biệt xa Ta
Khi hè qua tháng tám nóng vô cùng
Và âm thanh vẫn còn trong nỗi nhớ
Ta cố gắng như mình đang rất bận
Dể kông còn thơ thẩn với Trăng Sao
Không nhớ đến người dấu yêu nằm xuống
Vất vã lao đao với cuộc sống nầy
Để không còn khoảnh khắc nhớ về Ai
Ngồi nơi máy…hầu như đầu trống rỗng
Bàn tay đâu…gõ bàn phím không xong
Những vần thơ lặng lẽ trốn trong lòng
Như ta đa..buồn…và từng trốn tránh
Ôi ! hỡi người ơi! Sao Ta vẫn nhớ
Người đi rồi ! bỏ Ta giữa trời xa
Chân chung bước mà lòng vẫn nhớ thương
------------------
----------------------
--------------------
Đêm đêm về Ta vẫn nhớ người xưa
Màu Tím buồn…! VuPhuongThy
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Ai ddã mât. mùa Đông buồn máu lệ
Ai xa rồi ..biết tâm su cùng Ai
Ngày Ai đi ….để lại bao ước hẹn
Gìơ không còn toan tính chuyện mai sau
Ta vẫn nhớ cây sầu Đông đơn lẽ
Gốc xứ già , gai nhọn đâm thấu tay
Ta vẫn nhớ Ai dổ dành… nũng niu
Gìơ bâng khuâng ..sầu tím tận ddáy lòng
Cây phượng vĩ vô tư cứ đỏ rần
Như lòng mắt của nhiều đêm không ngũ
Hàng liểu rũ .. đong đưa từng cơn gió
Cho nổi lòng người chinh phụ như Ta
Thương để thương … để nhớ ở trong lòng
Làm sao có những ngày xưa đoàn tụ
Mắt nhìn xa không biết đã nghĩ gì ?
Chân trời thẵm môt hoàng hôn giá lạnh
VũPhươngThy
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống...
Đã tàn Thu ..Đông về trên vạn nẽo
Lanh từng cơn gió rít thổi lùa tai
Ta nhớ lắm một chiều Đông năm ấy
Tiếng Ai vang trong ánh lửa bập bùng
Từng khóm trúc ..tre làng … xanh ngan ngát
Đoá huệ hồng , nở rộ đỏ ngoài sân
Ta ngồi nhớ nắng vàng rơi bên phố
Mà mây mù tỏa rộng khắp trời cao
Ta chợt nhìn...về …hàng me ngày ấy
Lá me bay .. đệm xuống lót đường chiều
Trong nổi nhớ …hình dung nơi ghế đá
Có một người con gái khóc tiển đưa
Oi!!! tử biệt chỉ cách nhau gang tấc
Gỉua dòng đời ..ranh giới có và không
Ta đã mất và đã mất Ai rồi
Gương mặt ấy vẫn khô cằn hốc hác
Đã lịm vào tận chốn của hư vô
Mùa Đông hỡi ! xin mi dứng đến nhe’
Cho hồn Ta nhẹ bớt chút bâng khuâng
Cho nổi nhớ chìm sâu vào quá khứ
Màu Tím buồn…! VuPhuongThy
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Ta gởi về Ai ...một chữ buồn
Lòng Ta tê tái một niềm đau
Bóng trăng chia sẽ..tình đôi ngã
Lệ đẫm hoen mi..khóc dạ sầu
Hai năm tình nhớ chỉ là mơ
Đò xa bến lặng..tình thương nhớ
Giết chết hồn Ta...dạ úa sầu
Chôn vùi đáy mộ...mộng đôi Ta
Màuu Tim Buồn...!!! VũPhuongThy
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Vẫn nhớ thương Ai trong cỏi đi về
Tháng ngày tiếp nối , một ngày tiếp theo
Đương đi tới sao mong lung ãm đạm
Một áng mây mù , phủ kín hồn Ta
Bao kỷ niệm vẫn về trong tiềm thức
Phố vắng Ai rồi , canh cánh đìu hiu
Lệ tràn mi , khi lòng buồn khôn tả
Mắt hương về ở một cỏi xa xăm
Bình Minh đến rực sáng nơi gốc phố
Và nơi đó người người hanh phúc hơn
Ta nhìn về một chân trời đất mới
Đề chuẩnn bị cho một ngày tiếp nối
Mỗi người mỗi việc mỗi kiếp lo toan
Nhưng cuộc sống vẫn có chiều định hướng
Một hy vọng một tương lai sáng ngời
Còn Ta:
Chỉ một gốc nhỏ cuộc đời
Một gốc riêng cua khung trời thương nhớ
Một đinh mệnh éo le và buồn thãm
Một cuộc sống bồng bềnh cua chua cay
Không thân thích như một kẻ vô hình
Thế giới nây....
như không của riêng Ta
VuPhuongThy
Màu Tim Buồn...!!!
Offline
.
...
Còn Ta:
Chỉ một gốc nhỏ cuộc đời
Một gốc riêng cua khung trời thương nhớ
Một đinh mệnh éo le và buồn thãm
Một cuộc sống bồng bềnh cua chua cay
Không thân thích như một kẻ vô hình
Thế giới nây....
như không của riêng Ta
Vũ Phương Thy
Cho Ai Yêu Đời...
Phận người như giọt mưa rơi
Không do chỗ rớt … mà nơi mắt nhìn
Quên đi một chút là mình
Sẽ yêu thương cả … những nghìn trùng xa
Quay về bên lá bên hoa
Chát chua sẽ thấy … chan hòa nắng mai
Cuộc đời không của riêng ai
Cho tôi , cho bạn … Cho Ai Yêu Đời !!!
Nguyễn Dũng
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
.
...
Còn Ta:
Chỉ một gốc nhỏ cuộc đời
Một gốc riêng cua khung trời thương nhớ
Một đinh mệnh éo le và buồn thãm
Một cuộc sống bồng bềnh cua chua cay
Không thân thích như một kẻ vô hình
Thế giới nây....
như không của riêng Ta
Vũ Phương ThyCho Ai Yêu Đời...
Phận người như giọt mưa rơi
Không do chỗ rớt … mà nơi mắt nhìn
Quên đi một chút là mình
Sẽ yêu thương cả … những nghìn trùng xa
Quay về bên lá bên hoa
Chát chua sẽ thấy … chan hòa nắng mai
Cuộc đời không của riêng ai
Cho tôi , cho bạn … Cho Ai Yêu Đời !!!
Nguyễn Dũng
Phận người như một giấc mơ
Thoáng trông thấy đó lệ roi úa tàn
Cố quên một chút cho người
Để yêu thương cã bầu trời bao la
Đời người có mấy lần năm
Đắng cay xóa hết , ngày mai nắng hồng
Cuộc đời vui đẹp do Ta
Sao cho thanh thoát , nụ cười hồn nhiên
VuPhuongThy
Màu Tím Buồn...!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Có những đêm hồn Ta động suy tư
Ai chợt đi như cơn mưa mùa Hạ
Dể cho gió thổi mây đến lạnh lùng
Dể cho tùng , rơi rớt mãi trên sân
Ta cũng buồn ,khi nhìn Ai chua xót
Mùa Dông qua , mùa Hạ vẫn đợi chờ
Bước sang Thu êm đềm trong nổi nhớ
Kỷ niệm nào , quay quất ở trong Ta
Ta muốn chôn , sầu buồn đau vời vợi
Xoá đắng cay , trong ánh mắt nụ cười
Trong tâm hồn thương nhớ ánh mây trôi
Tương lai đẹp , có trở về bên cạnh ?
Nhưng Ta buồn ,và luôn luôn nhớ mãi
Một hình bóng, vẫn ở mãi xa xôi
Ta cô đơn và sầu muộn vấn vương
Chốn Thiên Dàng nơi ấy có bình an
Vì thương Ai Ta ghiền gẫm đắng cay
Có phải chăng gìơ Ta đang hư thật
Bởi xa xăm có tìm lại được không ?
Ta vẫn ước,một lần một lần mơ
Dể lệ nhớ, vỡ oà trên mi mắt
Và ướt nhòa trên má phấn môi Ta
Ta nhớ lăm khi bên Ai chia sẽ
Nhưng dòng đời không êm ả lặng trôi
Dã cướp mất những gì tươi đẹp đó
Có những chiều, buông vuơng mái tóc
Nhìn mây đen che kín một khung trời
Nôi nhớ nhung tràn đầy cao vời vợi
Nhắm mắt rồi Ta thấy hồn tái tê!
Ta vẫn đi trên lối nhỏ đời mình
Mấy có Ai được Thuỷ Chung bền vững
Dấu yêu oi!!! Nơi ấy có bình an ...
Vũ Phương Thy
Màu Tím Buồn ...!!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Hoàng hôn nhẹ, vương trên màu mắt biếc
Ta thấy buồn khi nhớ lại ngày xưa
Thoáng trong ta , kỷ niệm chợt quay về
Lòi ngọt ngào năm nao vẫn đong đưa
Trong đê mê hạnh phúc của năm nào
Nhớ thương oi!! Ta đã xây thành mộng
Dâu nghĩ rằng tình Ta sẽ mù sương
Rồi một chiều Ai lặng lẽ ra đi
Dể mình Ta xây đường tơ dệt mộng
Oi hoàng hôn ...trời tình Ta tan vỡ
Nổi đau tình chỉ Ta hiểu cho Ta
------
VuPhuongThy
Màu Tím Buồn ...!!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Mắt Ta buồn thăm thẵm
Nhìn lá Thu vàng rơi
Tình Ta không mộng ước
Mãi mãi không bạc đầu
Đã hết một mùa Thu
Lá Thu vẫn xào xạc
Rơi trêm phím tơ lòng
Cho lòng ta rười rưọi
Ta ngồi nhìn mây trôi
Cạnh bên hàng bông giấy
Gìơ như đã xác xơ
Như tình ta khờ dại.
Người đã đi về đâu ?
Cho lòng Ta tan nát
Để khép kín cửa lòng
Mang một nổi ưu tư
***
Dấu yêu oi!! Hỡi dấu yêu
Mây trôi trôi mãi ,về phương định nào
Cho Ta một chút gió hờ
Để Ta say đắm , mộng tình trăm năm
Chuyện tình như gió như trăng
Ta đây sầu mộng,thương hoài ngàn năm
Tình Ta như tuyết giăng đầy
Gom góp chút tình , theo tuỵết băng sơ
****
Nhớ Ai một chút chiều buông xuống
Cách biệt hai người hai nẽo đi
Khóc chi cho chuyện tình ngang trái
Cười chi cho .....lệ uớt mi cay..
Hôm nay tiển biệt buồn thương nhớ
Dốc hết tình nầy với đắng cay
Còn chi...còn chi...còn chi nửa...!!
Ruợu tân hôn....ngàn đời...không nhấp chén...
Màu Tím Buồn ...!!!!
Offline
Viết Cho Người Nằm Xuống....
Ta chờ Ai, giửa mùa đông gía lạnh
Nổi u hoài , đẫm ướt lấy hồn Ta
Gíó có bay , theo một chiều hiu quạnh
Trong tim Ta vẫn nhớ một bóng hình
Ai cho rằng ta đã qua' ngu ngơ
Ôm tưởng nhớ một bóng hình xa thẵm
Nhưng tình Ta , như hoa thơm cỏ lạ
Lấp lánh ngời , như trăng sáng lung linh
Ta chờ Ai , như biển đơi thuyền về
Bao nhiêu sóng , tình nầy Ta trao cả
Dấu yêu ơi! xin một lần im lặng
Đưa Ta về, góc phố của ngày xưa
Từng góc phố, từng con đường lá đổ
Vẫn còn đây, Người xưa đã nơi nao
Dáng hao gầy , trên lối cũ đường xưa
Một cánh lá chao mình trên phím cỏ
Dưa tay Ta , hứng trọn lá ân tình
Ai đã hứa , tình Ta đây bất diệt
Thật nồng nàn , thật thơm ngát hương trinh
Thật ôm ấp , trong vòng tay trìu mến
Ta đã mựơn vần thơ hay khúc nhạc
Dể đưa tình, Ta mãi mãi đắm say
Như ánh sao băng , như vì tinh tú
Không phai mờ , giửa thế giới bao la
Thời gian đã lướt ,trôi theo năm tháng
Tình Ta đây, luôn mãi không phai màu
Khúc sầu buồn , vẫn mãi ở dấu yêu
Đươm tìn yêu , của tháng ngày khờ dại
Sỏi có mòn , liểu có rũ trên vai
Ai vẫn ngũ ... ngoan hiền trong yên tịnh
Ở nơi ấy bình an không gợn sóng
Ở nơi nầy .....Ta ru mãi tình thơ
------
Màu Tím Buồn ...!!!!
Offline
Viết cho người nằm xuống ..!!
Đêm trống vắng ,gió lùa qua khung cửa.
Tiếng côn trùng quanh quẩn mãi nơi đây.
Hồn lạnh giá, nghe sầu giăng giăng mắt.
Ngõ tối về chân mãi bước cô đơn
Đèn hiu hắt, hoà tan theo khúc nhạc,
Bước âm thầm , lòng văng vẳng tiếng ai?
Rót vào tim , một mãnh tình bất diệt
Hương tin yêu , một thưở đã bay xa
Có còn chăng một tâm hồn giá lạnh
Gỉưa tình trường , uẩn khúc lệ giăng mi
Sầu tim tím trong khúc tình mộng ước
Trong giao động , một phút lệ chan tình
Ta lặng thầm , thương nhớ đến dấu yêu!
Phố vắng lặng , đường về không êm ả
Cuộc tình nào , rồi cũng tựa như thơ
Trong mộng ảo ,chỉ còn Ta với mộng
Tình đã lở , duyên tình Ta năm củ
Ai đã đi , tìm giấc ngũ ngàn thu
Mưa kéo đến , lũ trôi theo dòng nước
Xoá tan mờ , nổi nhớ của Ta ơi!
Đã hết rồi , ngày tháng của mộng mơ
Ai đã đi , Ta khoá chặt tim thề
Gìờ chỉ còn , vần thơ và khúc nhạc
Hát lên lời , tan nát cỏi lòng Ta!
Có nghe gì, tiếng Ai trong đêm tối .
Gọi tên Ai , trong vạn nhớ sầu thương
Ta tiển Ai , trên đoạn cuối cuộc đời
Là từ đó, Ta sầu vương mi mắt
Hãy ngũ yên trong ân tình ước thệ
Dưới mộ sâu , Ai thương nhớ gục đầu
Ta đã khóc , khóc cho tình đôi ngã
Đã trải dài , tang trắng của yêu thương!
Ta sẽ ru , lời thơ trong thầm lặng
Ngũ nhé Ai…..trong năm tháng đời mình
Và sẽ ru , lời hát thật nồng say
Trong thinh lặng , và ngàn đời vẫn nhớ
Màu Tím Buồn ..!!!
VPT.
Offline