
You are not logged in.
Ai đi bỏ nửa trăng tàn?
Ai đi bỏ mắt lệ nàng hoen mi?
Ai đi...khóc nửa tinh si
Ai đi bỏ kẻ tình si một mình?
Ai đi để lại bóng hình?
Ai đi để lại ân tình...thế thôi?
Ai đi....giờ chỉ mình tôi?
Ai đi giờ chỉ nửa trăng trôi...giữa trời...
Offline
VuPhuongThy wrote:
Ai đi bỏ nửa trăng tàn?
Ai đi bỏ mắt lệ nàng hoen mi?
Ai đi...khóc nửa tinh si
Ai đi bỏ kẻ tình si một mình?
Ai đi để lại bóng hình?
Ai đi để lại ân tình...thế thôi?
Ai đi....giờ chỉ mình tôi?
Ai đi giờ chỉ nửa trăng trôi...giữa trời...
La vang nhà Mẹ muôn đời
Ai đi ... tôi gời hồn tôi theo cùng
La vang một mái nhà chung
Ai đi... tôi gởi một rừng ngát hoa
La vang...
Ai đi...
Xin mời VPT tiếp giúp nghe... ND
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
VuPhuongThy wrote:
Ai đi bỏ nửa trăng tàn?
Ai đi bỏ mắt lệ nàng hoen mi?
Ai đi...khóc nửa tinh si
Ai đi bỏ kẻ tình si một mình?
Ai đi để lại bóng hình?
Ai đi để lại ân tình...thế thôi?
Ai đi....giờ chỉ mình tôi?
Ai đi giờ chỉ nửa trăng trôi...giữa trời...La vang nhà Mẹ muôn đời
Ai đi ... tôi gời hồn tôi theo cùng
La vang một mái nhà chung
Ai đi... tôi gởi một rừng ngát hoa
La vang...
Ai đi...
Xin mời VPT tiếp giúp nghe... ND
La Vang mái ấm tình thương!!
Ai đi.... Tôi gởi những câu nguyện cầu
La vang đất Quãng Me về!!
Ai đi... Tôi gởi tình nầy hiến dâng
La Vang thương nhớ xa xăm!!
Ai đi... Tôi gởi lời bình quê hương
La Vang một cỏi đi về
Ai đi... Xin gởi quà về binh ạn
VPT.
Offline
Tình cờ Anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời Em có ngóng trăng lên?
Offline
Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần Em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
Tên Anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên....lặng lẽ sáng lên trời.
VPT.
Offline
VuPhuongThy wrote:
Tình cờ Anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời Em có ngóng trăng lên?
Chờ trăng trăng rụng bên thềm
Chờ em em đã sang bên nhà người
Tôi về tìm lại chính tôi
Ngó quanh ngó quất... ôi thôi mất rồi !!!
Nguyễn Dũng
Offline
VuPhuongThy wrote:
Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần Em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
Tên Anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên....lặng lẽ sáng lên trời.
VPT.
Con người là nến của trời
Đốt thân mà thắp cho đời sáng trưng
Tình yêu là ngọn lửa chung
Ai không dám chết... xin đừng nhào vô !!!
Nguyễn Dũng
Offline
Cứ một nửa, như đời Em, một nửa
nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...nua voi ….
VPT
Offline
VuPhuongThy wrote:
Cứ một nửa, như đời Em, một nửa
nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...nua voi ….
VPT
Cứ một nửa... buồn một nửa vui
Như đời em... thắp sáng giữa trời
Khi tròn đầy... ơn thiêng đổ bóng
Có lúc vơi... xót phận ngậm ngùi
Nguyễn Dũng
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
VuPhuongThy wrote:
Cứ một nửa, như đời Em, một nửa
nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...nua voi ….
VPTCứ một nửa... buồn một nửa vui
Như đời em... thắp sáng giữa trời
Khi tròn đầy... ơn thiêng đổ bóng
Có lúc vơi... xót phận ngậm ngùi
Nguyễn Dũng
Cứ một nửa buồn....một nửa vui
Nửa thương , nửa nhớ , nửa chờ, nửa mong
Nửa tình phải được , nửa không
Nào đâu đã hết , nửa mong nửa chờ
Vũ Phương Thy
Offline
Cứ một nửa buồn....một nửa vui
Nửa thương , nửa nhớ , nửa chờ, nửa mong
Nửa tình phải được , nửa không
Nào đâu đã hết , nửa mong nửa chờ
Vũ Phương Thy
Cuộc đời một nửa là mơ
Một nửa là mờ... với những đợi trông
Sống mà chẳng nhớ chẳng mong
Coi như là đã đi đong... cuộc đời
Nguyễn Dũng
Offline
Thượng Đế tạo ra con người, đều chia linh hồn ra làm 2 phần , một nữa cho đàn ông và một nữa cho đàn bà … vì thế Nam Nữ suốt đời phải tìm kiếm nhau, để tìm kiếm lại một nữa của mình . Tìm tìm ,kiếm kiếm . Hạnh phúc người phụ nữ có lẽ tìm được người , mà bản thân mình yêu .
Nhưng ….
Thế nào là người đàn ông tốt, có thành tựu, có tài năng , có sự nghiệp…
Chuyện đời bao giờ cũng rất kì lạ , trong lúc thích hợp…”Chân Mệnh Thiên Tữ” sẽ xuất hiện . và bây giờ:
Tôi môt nữa còn Anh một nữa!
Một nữa riêng Anh đã mất rồi
Nữa còn ở lại nữa chơi vơi
Nữa hồn Ta chết, nữa mù khói hương.
VuPhuongThy
Offline
.
Đi tìm một nửa...
Một nửa tôi... đã chia phôi
Phải tôi không nữa... để rồi ngóng trông
Nửa còn lại... đã sang sông
Ôm đồm chi nữa... uổng công nửa còn
...
Muốn cho hai nửa vuông tròn
Cố công mà dũa... cho mòn tham lam
Nguyễn Dũng
Offline
Đơn sơ một nửa...!!!
Thơ Anh như có vị say,
Em đây xem hết nghĩ hoài về Anh
Đêm buồn giá lạnh bên rèm
Trăng khuya thức giấc , ngỡ ngàng nhớ Ai?
Thương người ý đẹp thơ hay
Lòng đây mơ tưởng một ngày trăng thanh
Nửa đời , nửa một câu thơ
Gió lùa trăng nửa , nửa hồn Tôi say
Say người , say ý thơ tình
Đơn sơ một nửa , lòng Tôi bồi hồi
VuPhuongThy
Offline
VuPhuongThy wrote:
Đơn sơ một nửa...!!!
Thơ Anh như có vị say,
Em đây xem hết nghĩ hoài về Anh
Đêm buồn giá lạnh bên rèm
Trăng khuya thức giấc , ngỡ ngàng nhớ Ai?
Thương người ý đẹp thơ hay
Lòng đây mơ tưởng một ngày trăng thanh
Nửa đời , nửa một câu thơ
Gió lùa trăng nửa , nửa hồn Tôi say
Say người , say ý thơ tình
Đơn sơ một nửa , lòng Tôi bồi hồi
VuPhuongThy
Bồi hồi … nốt lửng người ơi
Đừng lay động nhé mà rơi rớt tình
Trăng khuya thắp nhẹ bình minh
Cô đơn thắp nhẹ gập ghềnh chân đi
Cuộc đời chỉ một chữ Y
Giữ cho thanh thoát đường đi lối về
Nguyễn Dũng
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
VuPhuongThy wrote:
Đơn sơ một nửa...!!!
Thơ Anh như có vị say,
Em đây xem hết nghĩ hoài về Anh
Đêm buồn giá lạnh bên rèm
Trăng khuya thức giấc , ngỡ ngàng nhớ Ai?
Thương người ý đẹp thơ hay
Lòng đây mơ tưởng một ngày trăng thanh
Nửa đời , nửa một câu thơ
Gió lùa trăng nửa , nửa hồn Tôi say
Say người , say ý thơ tình
Đơn sơ một nửa , lòng Tôi bồi hồi
VuPhuongThyBồi hồi … nốt lửng người ơi
Đừng lay động nhé mà rơi rớt tình
Trăng khuya thắp nhẹ bình minh
Cô đơn thắp nhẹ gập ghềnh chân đi
Cuộc đời chỉ một chữ Y
Giữ cho thanh thoát đường đi lối về
Nguyễn Dũng
Một lần đã mất nữa rồi
Không còn lay động , tình sầu không rơi
Trăng khuya soi bóng Ta đi
Một mình Ta vẫn một mình ma thôi
Cuộc đời chỉ một chữ Y
Không vì chữ ấy, lạc đi lối về
VuPhuongThy
Offline
.
Một lần đã mất nữa rồi
Không còn lay động , tình sầu không rơi
Trăng khuya soi bóng Ta đi
Một mình Ta vẫn một mình ma thôi
Cuộc đời chỉ một chữ Y
Không vì chữ ấy, lạc đi lối về
Vũ Phương Thy
Lơ ngơ đứng nhìn...
Nửa chữ đi … nửa chữ về
Tình đi một nửa … lê thê nửa còn
Tình vuông mất … còn tình tròn
Ray rứt chi lắm … khi còn giấc mơ
Một người đi … một người chờ
Xin đừng làm kẻ … lơ ngơ đứng nhìn
Nguyễn Dũng
Offline
.
Nửa nữa...
Một nửa của tôi đi chơi rồi
Cho tôi ngồi lại ngắm lá rơi
Trời kia mây có xanh không nhỉ
Sao ở trong tôi gió bồi hồi
Nguyễn Dũng
Offline
.
Ơi nửa rong chơi...
Người về nghe sóng ru hời
Tiếng chày thôn cũ có rời xa quê
Giang tay để thấy cận kề
Nhắm đôi mắt lại sẽ nghe tình tìm
Nguyễn Dũng
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
.
Nửa nữa...
Một nửa của tôi đi chơi rồi
Cho tôi ngồi lại ngắm lá rơi
Trời kia mây có xanh không nhỉ
Sao ở trong tôi gió bồi hồi
Nguyễn Dũng
Một nửa ddã về ….một nửa oi!!!
Cùng nhau Ta ngắm lá vàng rơi
Trời kia vẫn ddẹp và trong sáng
Khúc hát ân tình …một nửa oi!!!
VuPhuongThy
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
.
Một lần đã mất nữa rồi
Không còn lay động , tình sầu không rơi
Trăng khuya soi bóng Ta đi
Một mình Ta vẫn một mình ma thôi
Cuộc đời chỉ một chữ Y
Không vì chữ ấy, lạc đi lối về
Vũ Phương ThyLơ ngơ đứng nhìn...
Nửa chữ đi … nửa chữ về
Tình đi một nửa … lê thê nửa còn
Tình vuông mất … còn tình tròn
Ray rứt chi lắm … khi còn giấc mơ
Một người đi … một người chờ
Xin đừng làm kẻ … lơ ngơ đứng nhìn
Nguyễn Dũng
Nửa còn lại …..nửa ddã ddi
Tình chia một nửa …tình còn cho Ai ?
Tình dfdây vẫn ddợi ..vẫn chờ
Ddừng ray rứt lắm …tình kia vẫn còn
Nửa nầy trở lại buồn hiu!!!
Nửa kia giờ ddã liu thiu một mình
Offline
VuPhuongThy wrote:
Nguyễn Dũng wrote:
.
Nửa nữa...
Một nửa của tôi đi chơi rồi
Cho tôi ngồi lại ngắm lá rơi
Trời kia mây có xanh không nhỉ
Sao ở trong tôi gió bồi hồi
Nguyễn DũngMột nửa ddã về ….một nửa oi!!!
Cùng nhau Ta ngắm lá vàng rơi
Trời kia vẫn ddẹp và trong sáng
Khúc hát ân tình …một nửa oi!!!
VuPhuongThy
Một nửa người đem đi chơi
Giờ về một nửa nhìn tôi...cười trừ
Nói chi thì nói từ từ
Đừng nói nhanh quá... ngất ngư tình đầy
Nguyễn Dũng
Offline
VuPhuongThy wrote:
Nguyễn Dũng wrote:
.
Một lần đã mất nữa rồi
Không còn lay động , tình sầu không rơi
Trăng khuya soi bóng Ta đi
Một mình Ta vẫn một mình ma thôi
Cuộc đời chỉ một chữ Y
Không vì chữ ấy, lạc đi lối về
Vũ Phương ThyLơ ngơ đứng nhìn...
Nửa chữ đi … nửa chữ về
Tình đi một nửa … lê thê nửa còn
Tình vuông mất … còn tình tròn
Ray rứt chi lắm … khi còn giấc mơ
Một người đi … một người chờ
Xin đừng làm kẻ … lơ ngơ đứng nhìn
Nguyễn DũngNửa còn lại …..nửa ddã ddi
Tình chia một nửa …tình còn cho Ai ?
Tình dfdây vẫn ddợi ..vẫn chờ
Ddừng ray rứt lắm …tình kia vẫn còn
Nửa nầy trở lại buồn hiu!!!
Nửa kia giờ ddã liu thiu một mình
Buồn thiu là tại vì... liều
Cô đơn cứ níu... sớm chiều cô đơn
Cuộc đời được mất... thua hơn
Đều có giá trả...từng phần bạn ơi
Sầu đầy rồi sầu sẽ vơi
Chắt chiu chi mãi...cho trời thôi xanh
Nguyễn Dũng
Offline
Một nửa của Tôi đã đâu rồi?
Cho Tôi buồn nhớ thẩn thờ ơ
Tôi thấy bên kia người hiện diện...
Sao nở bên nầy lại bỏ rơi
Giờ Tôi chỉ biết nhìn vào chữ
Xem mãi xem hoài.....vắng bóng Ai..!!
VuPhuongThy
Offline
VuPhuongThy wrote:
Một nửa của Tôi đã đâu rồi?
Cho Tôi buồn nhớ thẩn thờ ơ
Tôi thấy bên kia người hiện diện...
Sao nở bên nầy lại bỏ rơi
Giờ Tôi chỉ biết nhìn vào chữ
Xem mãi xem hoài.....vắng bóng Ai..!!
VuPhuongThy
Một nửa của Em vẫn ở đây
Câu thơ bị ốm nên hơi gầy
Bao giờ ăn uống cho mập đã
Anh sẽ đem thơ trao tận tay
Nguyễn Dũng
hì hì... hết thắc chưa cô bé... ND
Offline