
You are not logged in.
Post lại bai thơ Thầy Gioanb...
Thế gian là chốn vơ đài
Con và sự ác măi hoài đấu tranh
Mỗi giây mỗi phút tranh giành
Có lúc ngă quỵ, con đành buông tay
Loi ngoi trong đám bùn lầy
Tâm mê, xác nặng chứa đầy tội khiên,
Ḷng con u ám triền miên
Tiền, danh, xác thịt, lụy phiền hồn con
Chúa là trợ lực của con
Là nguồn vui sống, để con theo Ngài
Xin thương để mắt đoái hoài
Để con chiến thắng vơ đài thế gian.
Gioanb
Offline
VuPhuongThy wrote:
Post lại bai thơ Thầy Gioanb...
Thế gian là chốn vơ đài
Con và sự ác măi hoài đấu tranh
Mỗi giây mỗi phút tranh giành
Có lúc ngă quỵ, con đành buông tay
Loi ngoi trong đám bùn lầy
Tâm mê, xác nặng chứa đầy tội khiên,
Ḷng con u ám triền miên
Tiền, danh, xác thịt, lụy phiền hồn con
Chúa là trợ lực của con
Là nguồn vui sống, để con theo Ngài
Xin thương để mắt đoái hoài
Để con chiến thắng vơ đài thế gian.
Gioanb
Thế gian là chốn trầm luân,
Yêu thương, ghen ghét, giành quyền, đoạt danh
Đường đời, nghiệt ngă thân Con,
Thân phàm, thế tục, tội Con ngập tràn
Con đây không phải thánh hiền,
Tiền tài, danh vọng, làm mờ mắt con
Đam mê của cải thế gian,
Tội Con đầy ngập để mà giàu sang
Sống trong bể khổ trần gian,
Lúc Con thất vọng, ḷng Con u sầu
Xin Chúa hăy đoái thương Con,
Soi đường dẩn bước, một ḷng trung kiên
=====
Abba:Xin Cha cho Con cam nghiem dươc tinh yeu cua Cha
Offline
job wrote:
T́nh yêu là nỗi nhớ mong
Thương ai mong nhớ nhớ mong từng giờ
T́nh yêu không sợ hững hờ
Thương ai nhung nhớ nhớ nhung đợi chờ
T́nh yêu không dễ phai mờ
Thương yêu dù có lững lờ ngày trôi
Nguyện xin Thiên Chúa trên trời
Cho con được mến yêu Ngài từ đây
Cho con yêu măi Thánh Ngài
Yêu Chúa, yêu đời, và yêu mọi người
by job
---------------
T́nh yêu là nổi thương ddau!
Thương người mong nhơ...nhớ mong một người
T́nh yêu la đắng la chờ
Thương người nuốt đăng..lệ sầu chờ Ai!
T́nh yêu lắm nổi buồn phiền
Phiền trong nhung nhơ..,buồn vào mùa Thu
Nguyện xin Thiên Chua trên Trời
Cho con yêu măi t́nh Ngài Thủy Chung
Ddù cho sông cạn ddá ṃn
T́nh yêu Thiên Chúa ngàn ddời không phai
VuPhuongThy..
"Chúa cấm con thất vọng"
Offline
BA BƯỚC ĐỜI LINH MỤC
Giữa trời khuya một giọng nói vang lên
"Này con ơi, đi cùng ta con nhé!"
Ḷng băn khoăn nhưng con vẫn bước đi
Dẫu cho đường h́nh như không suôn sẻ
Bước đầu tiên, ôi sao mà khó quá!
Muốn đi rồi, phải từ bỏ mà thôi
Nhưng Chúa ơi đời con bao lầm lỡ
Ước hẹn rồi mà lại nghĩ xa xôi
Có nhiều lần con nghĩ "Trở lại thôi
Đớn đau kia bấy nhiêu là đủ rồi"
Nhưng bên con âm vang lời Chúa gọi
"Hăy vững ḷng bước tiếp nhé con ơi!"
Nén thương đau, con hăng say lần bước
Bước cuối cùng con đă đến Ngài ơi
Đó là khi hân hoan lên bàn thánh
Phút tuôn tràn nguồn hạnh phúc đầy vơi
Áo mùa thương Chúa trao tay gửi gắm
Đă ước thề, ba bước của t́nh yêu
Trọn đời con dành cho Ngài thôi đó
Mối chân t́nh mở lối mùa huyền siêu.
Trần Nguyễn Phương Thảo
Offline
Thần Tượng
Bao bạn trẻ không ngần ngại chọn rằng
Những tài tử chính là thần tượng sống
Rồi ước mơ rồi đặt niềm hy vọng
Một ngày kia ḿnh sẽ giống thiền tài
Hôm nay Chúa muốn biết ... con chọn ai?
Làm thần tượng cho tương lai ḿnh đó
Giesu ơi ! Ôi thật là quá khó
Khi chọn “Ngài Thần Tượng Nhỏ” con yêu.
V́ theo Ngài con phải cố thật nhiều
Phải ngược ḍng không theo chiều nước chảy
Ngày vui ư? T́m hoài sao chảng thấy
Nhà ngày buồn cứ ở đấy chờ ta.
Đi theo Chúa th́ con sẽ phải là
Vào đường hẹp nghèo khó và khiêm nhu
Sống thứ tha không được nuôi hận thù
Luôn phục vụ cho dù gặp cay đắng.
Giesu ơi! Hôm nay Ngài đă thắng
V́ t́nh Ngài vạn kiếp chẳng đổi thay
Ngài không giàu mà chỉ trắng đôi tay
Không nổi tiếng nhưng tràn đầy t́nh mến
Hôm nay đây con quyết sẽ t́m đến
Và chọn Ngài sáng như ngọn nến đời con
Măi cháy sáng không bào giờ hao ṃn
Đến muôn đờI T́nh Ngài c̣n sáng măi
Ước ǵ con đừng bao giờ sợ hăi
Thật nhiều lần không ngần ngại chọn Ngài
Dẫu đêm về hay tỏ rạng ban mai
Thần tượng con là chính Ngài Chúa hỡi.!
ST
Offline
Cám dỗ
Cuộc sống này đầy cám dỗ ngọt ngào
Luôn mời gọi ta bước vào cùng nó
Thắng cám dỗ ôi thật là quá khó
Thắng cám dỗ nào chuyện nhỏ Chúa ơi!
Có cám dỗ không lên tiếng gọi mời
Nhưng khoáy động bao thèm khát nơi con
Có những lúc ḷng thấy quá mỏi ṃn
Muốn buông lơi theo ṿng tṛn cuộc sống.
Có nhứng lúc ngập tràn bao thất vọng
Trong tim con bao khoảng trống ơ hờ
Con sợ lắm khi vướng vào tội nhơ
Ngước nh́n Chúa con đợi chờ ân phúc.
Ôi cám dỗ luôn gọi mời thúc dục
Con sợ ḿnh sẽ ngă gục Chúa ơi!
Và cứ thế con bước giữa cuộc đời
Với tấm than bao ră rời mỏi mệt
Giêsu ơi! Đừng để con phải chết
Khi ḷng con đầy những vết tội nhơ
Xin cho con biết tỉnh thức hàng giờ
Thắng cám dỗ chính là nhờ cầu nguyện
ST
Offline
ĐÔI MẮT NHUNG HUYỀN
Trong muôn vàn tặng phẩm Chúa thương ban,
Có đôi mắt quư hơn vàng, ngọc
Để chiêm ngắm kỳ công Người tác tạo
Nào trời cao, biển rộng, sông dài
Đất nảy mầm đơm bông kết trái
dưới đại dương loài thuỷ quái vẫy vùng,
Trên không trung muôn loài chim bay lượn,
Áng mây chiều đượm nét tơ vương.
Khi đêm về muôn ngàn sao lấp lánh,
Ánh trăng vàng nên thơ vỗ về giấc ngủ,
Ru cuộc t́nh hé nụ mến thương.
Rồi từ đó thiên đường t́nh ái,
Giục đôi mắt tinh anh khép lại
Quờ quạng t́m ảo mộng chốn trần ai
Chẳng được chi ngoài muộn phiền cay đắng,
Mặn trên môi lệ thống hối ăn năn.
Đôi mắt nhung huyền ngày xưa trong vắt,
Nay nhạt nḥa giữa cảnh đời trái ngang,
Trong muôn vàn tặng phẩm Chúa thương ban
Xin giúp con giữ ǵn đôi mắt .......--------------
Offline
CHUYỆN L̉NG
VIẾT TRONG CUNG THÁNH
Con quỳ lại một ḿnh trong đền thánh
Ngơ nhà ai tiếng cười về rộn ră
Đèn cô đơn lung linh bên thập giá
Con chán nản nghe hoang vu thầm lặng
Buồn làm sao khi chiều về tắt nắng
Ngơ giáo đường sẽ khép lại từ tâm
Rồi chiều xuống, chiều xuống rất âm thầm
Ánh đèn đỏ le lói mầu cô độc
Thương làm sao Chúa ơi một cuộc sống
Chọn người yêu là biển cả mặt trời
Biển mênh mông nhưng chẳng biết tiếng người
Trời cũng vậy không biết cười dấu diếm
Xin ví dụ như bây giờ Chúa thấy
Chỉ ánh đèn và thập giá tường vôi
Đêm vẫn đêm và hồn vẫn xa xôi
Rồi ngày mai một buổi chiều lại tới
ST
Offline
VuPhuongThy wrote:
CHUYỆN L̉NG
VIẾT TRONG CUNG THÁNH
Con quỳ lại một ḿnh trong đền thánh
Ngơ nhà ai tiếng cười về rộn ră
Đèn cô đơn lung linh bên thập giá
Con chán nản nghe hoang vu thầm lặng
Buồn làm sao khi chiều về tắt nắng
Ngơ giáo đường sẽ khép lại từ tâm
Rồi chiều xuống, chiều xuống rất âm thầm
Ánh đèn đỏ le lói mầu cô độc
Thương làm sao Chúa ơi một cuộc sống
Chọn người yêu là biển cả mặt trời
Biển mênh mông nhưng chẳng biết tiếng người
Trời cũng vậy không biết cười dấu diếm
Xin ví dụ như bây giờ Chúa thấy
Chỉ ánh đèn và thập giá tường vôi
Đêm vẫn đêm và hồn vẫn xa xôi
Rồi ngày mai một buổi chiều lại tới
ST
Tiếp theo...
T́nh yêu đẹp là t́nh yêu thầm lặng
Bắt tay người chẳng giữ lại con tim
Cho nụ cười không giữ lại môi nh́n
T́nh yêu đẹp là t́nh yêu thầm lặng
Nhưng t́nh đẹp thường mang nhiều cay đắng
“Cho th́ nhiều nhận lại chẳng bao nhiêu”
Máu đỏ loang tim ngả khung trời chiều
T́nh thập giá ôi t́nh yêu đẹp quá
Con biết lắm những chuyện t́nh cao cả
Thường âm thầm để mặc nhận thương đau
Lấy cô đơn là nẻo ư nhiệm mầu
Xem đau khổ như hành trang suy tưởng
Chúa ơi Chúa, hồn con đây lạy Chúa
Xin tim này măi ấp ủ yêu đương
Xin tim này yêu bóng nhỏ giáo đường
Cười tin mến trong cô đơn hiu quạnh
Trong đền thánh chiều nay đă im vắng
Nỗi niềm riêng con thưa Chúa chuyện ḷng
Chuyện th́ đẹp như mầu suối hoa trong
Nhưng cũng buồn như mùa thu trăng khóc
ST
Offline
ĐÁ CUỘI VEN SÔNG
( Quên tác giả )
Con muốn làm đá cuội
Nằm dọc theo bờ sông
Nghe ḷng ḿnh trải rộng
nghe hồn ḿnh mênh mông
Bên kia rừng lá đổ
Có tiếng ca thế trần
Ánh nắng vàng tươi thắm
Trong mắt huyền giai nhân
Riêng với người lao khổ
Th́ nắng nhuộm phong trần
Cuộc đời mờ như sương
Nào có ǵ trọng đại
Ngoài t́nh Cha yêu thương
Và ḷng con muốn nói
Con là thân cỏ dại
Cha là ngon suối trong
Nuôi con từ long đong
Dạy con từ khốn khó
Cha bước theo làn mây
Cha về trong tiếng gió
Từ nghiêm như bậc thầy
Ngọt ngào t́nh mật say
Biết nhau qua gian nan
Giúp nhau trong hoạn nạn
Cha ơi nghĩa đá vàng
Con muốn làm đá cuội
Nằm dọc theo bờ sông
Chỉ thấy trời trăi rộng
Chỉ có Cha trong ḷng.
Bài này của một linh mục...PT XEM LAI CỦA NGƯƠI BAN thấy hay nên viết lên. Cám ơn Cha đă ban cho mỗi người chúng con những cảm nhận riêng về t́nh yêu thương của Cha. Mỗi người một vẻ, một đường nét và tạo nên một bức tranh muôn sắc. xin Cha tiếp tục thánh hóa trái tim chúng con để mỗi ngày sống của chúng con trở nên sắt son hơn với t́nh yêu Cha. Amen
Offline
DÂNG NIỀM CẢM MẾN
Hôn chân Chúa hồn con trĩu nặng
Nước mắt măi tuôn v́ cảm nhận t́nh Cha
Bao ngh́n năm qua t́nh Cha vẫn đậm
Thấm hồn con niềm yêu mến khôn nguôi
Như mưa nguồn dội vào ḷng đất ẩm
Nảy sinh hoa tươi ướp mật cho đời
Con quỳ gối ngẫm suy
Chúa đi qua từng chặng đường thập giá
Chúa ơi!!! Yêu Chúa quá đi thôi
Con cũng buồn v́ đời con lầm lỗi
Dày ṿ suy tư mỗi tối lúc đêm về
Bỡi con c̣n đam mê trần thế
Chúa ơi!!! Thánh đường hôm nay nhuốm lệ
Đứa con hoang lạc bước nay trở về
Bên ḷng Cha sụt sùi niềm cảm mến...
Offline
NGUYỆN CẦU
T́nh con nhạt nḥa theo tháng năm
Yêu thương con Cha vẫn âm thầm
Luôn dơi theo, ǵn giữ, đỡ nâng
Trong ân t́nh trời cao thắm thiết.
Biết lấy ǵ đáp lại ơn Cha???
Khi nh́n lên mối t́nh thập giá,
Cha trao ban trọn vẹn không ngừng
Giúp con được kiên trung vững bước.
Xin dâng Cha tương lai hiện tại,
Măi một ḷng yêu mến sắt son
Cho t́nh con chung thủy vuông tṛn,
Đến suốt đời khi rời dương thế. Amen
Xin Cha ban cho những người con thương mến và tất cả mọi người được sống an vui hạnh phúc trong t́nh yêu Cha, xin cho niềm tin của chúng
Offline
GẶP GỠ ĐỨC KYTÔ
Con người nguyên thủy Chúa tạo ra
Thánh thiện ngây thơ đẹp ḷng Cha
Nam nữ trần truồng không hổ thẹn
Địa đàng Chúa thử thách ông bà
E-và quanh quẩn cây thiện ác
Con rắn tinh khôn dụ dỗ bà...
Phạm luật địa đàng ăn trái cấm
Vợ chồng...xấu hổ trước Nhan Cha
Quỷ ma xảo quyệt ngàn mưu kế
Quyền lực tối tăm níu kéo người
Từ ấy, phàm nhân ra hư nát
Kiêu căng tự phụ chẳng tin trời
Thiên Chúa tạo dựng người nguyên thủy
Thế gian kềm kẹp kiếp phàm sinh
Giêsu tái tạo con người mới
Gặp gỡ Kytô được phục sinh
Tin Mừng Thập Gía đường sự thật
Đón nhận Giêsu chủ xác hồn
Thánh Thể Lời Ngài ban sức sống
Thánh Linh mở trí dạ tinh khôn
ST
Offline
MÙA HỒNG ÂN
Hoa nở rộ, tưng bừng ong bướm
Trời sáng trong,khung cảnh hữu t́nh
Muôn tạo vật hớn hở hồi sinh
Vạn cánh chim bay về muôn lối
Xuân nắng ấm xóa tan đông tối
Làn gió mới ngào ngạt hương quê
Cho nhân gian lương thực thoả thuê
Cho mầm yếu, cây khô phục sức
Hai ngàn năm Muà Xuân Hạnh Phúc
Chúa làm người thành tội cứu đời
Đức Giêsu tái tạo con người
Quyền Tháp Giá nhiệm mầu huyền bí
Năm Thánh Tích mở tay xiềng xích
Chết Khổ Đau giải thoát u sầu
Ban Thánh linh cải tạo địa cầu
Ngài Phục Sinh cứu đời lữ khách
Mùa Hồng Ân ngập tràn Ánh Sáng
Soi tối tăm, nguội lạnh u mê
Giúp nhân loại thống hối quay về...
Yêu Lời Ngài, thực hành Luật Chúa
ST
Offline
ĐÓN NHẬN T̀NH YÊU
Tên của Chúa là Emmanuel
Nghĩa là :Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Ngài hóa thân làm kiếp người dương thế
Sống siêu phàm, chia sẻ với chúng ta
Ngài t́m kiếm người khổ đau, tội lỗi
Ngài kết thân kẻ nghèo khó điêu linh
Và cuối cùng tha thứ cho kẻ hành hạ ḿnh
Ngài chứng minh Thiên Chúa yêu thương từ ái
Qua kiếp sống nơi CON NGƯỜI cơi thế
Con cảm nhận một t́nh yêu cao cả không hai
T́nh yêu Ngài đang hiện diện giữa trần ai
Chính là Chúa, là T́nh Yêu của Thiên Chúa
Trong nỗi khổ hay thiên tai hoạn nạn
Gặp thử thách có đồng loại ủi an
Qua t́nh người quảng đai chứa chan
Con cảm nhận được T́nh Yêu Thiên Chúa
Hăy tin tưởng t́nh yêu Chúa luôn hiện diện
Trên cơi đời, trong kiếp sống nhân phàm
Ngài hoạt động trong mọi lúc mọi không gian
KI-Tô Hữu là chứng nhân phục vụ
ST
Offline
NGỌN ĐÈN TRUYỀN GIÁO
* Dụ ngôn Ngọn đèn - Mc 4,21/Lc 8,16-18
Đốt ngọn đèn lên bỏ đáy thùng !!!
Nhạt mờ ánh Sáng chẳng vui chung
Lộc Trời ai giấu ,vùi,chôn xó...!!!
Chia sẻ cho đời vốn lợi tăng
Lửa hông,ánh sáng muốn dài lâu
Nhiên liệu,điện năng đáp ứng cầu
Liên tục dồi dào không cạn kiệt
Hơp đồng kư kết với Vua dầu
Nhân thế con mọn hèn tội lỗi
Con xin nối kết Đức Giêsu
Nguồn năng lượng chính,vô cùng tận
Thắp sáng hồn con giữa ba thù
Hoạt động nơi con trong mọi sự
Chúng nhân t́nh Chúa lượng vô biên
T́nh Ngài thập gía ,Ơn huyền nhiệm
Vác thập giá ḿnh theo Chúa chiên
ST
Offline
HOA CÂY KHÔ
Mùa Chay hoa đẹp trong đền thờ
Là những cành cây đă héo khô
Nhắc nhở trần ai đời tội lỗi
Tượng trương nhân loại kiếp bơ vơ
Tiến dâng lên Chúa hồn tan nát
Phó thác nơi Cha xác dại khờ
Sám hối van xin Ngài cứu dộ
Nơi ḷng thương xót Chúa vô bờ
ST
Offline
TẠ ƠN HIỀN MẪU MARIA
Maria Mẹ Chúa làm người
Khốn khổ cưu mang Đấng Cứu Đời
Gia Thất ḷng lành gương khiếm hạ
Thánh Gia tâm phúc đức cao vời
Trung trinh theo Chúa…cùng sầu thảm
Trọn nghĩa bên con…suốt cuộc đời
Tạ ơn Hiền Mẩu dâng chuỗi hạt
Ngợi ca Danh Chúa khắp muôn nơi
ST
Offline
NHỜ MẸ ĐẾN CHÚA
Chiều dần xuống thảm sầu ngập lối
Chúa tàn hơi chuộc tội con người
Bóng ngai thập giá trên đồi
Giê-su tử nạn,cứu đời tối tăm
Nơi trần thế nhân phàm lạnh nhạt
Linh hồn tôi lửa tắt....đam mê...
Nguồn ơn Thánh Tích tràn trề
Rơi ḷng sỏi đá...nặng nề ...xác thân
Cậy nhờ Mẹ xua tan cám dỗ
Hộ phù con bền đỗ trung trinh
Xin vâng vác thập gia ḿnh
An vui thử thách Thánh Linh soi đường
Sùng kính Mẹ vấn vương CHUỖI
Nghe LỜI NGÀI đàn hát tôn vinh
KHIÊM NHU PHỤC VỤ quên ḿnh
Gieo LỜI,chia sẻ ÂN T̀NH Cha ban .
ST
Offline
-----------KÍNH DÂNG MẸ
Buổi chiều nay trong nắng vàng rực rỡ
Đoàn con yêu đă tề tựu về đây
Hồn lâng lâng như gió gặp thuyền mây
V́ được đến qú đây chiêm ngưỡng Mẹ!
Mẹ cao sang! Mẹ muôn vàn diễm lệ
Mẹ khiêm cung - Mẹ nhân ái, bao dong
Mẹ cưu mang Thiên Chúa ở cung ḷng
Là Ngôi Hai xuống cứu chuộc nhân thế.
Mẹ chúng con! Lượng bao la trời bể
Mẹ ủi an nâng đỡ kẻ khốn cùng
Mẹ chỉ đàng cho đến lúc lâm chung
T́nh thương Mẹ như sông dài biển rộng
Cho chúng con một tấm ḷng độ lượng
Dể yêu người và kính Chúa thiết tha
Dể hi sinh, để bác ái, hài ḥa
Dể luôn biết quên ḿnh và tha thứ.
Để những khi con buồn rầu, ủ rũ
Cảm nghiệm ra đời nhiều kẻ khổ đau
Theo gương Thầy lặn lội tận vùng sâu
Mà yên ủi những tâm hồn lạc lơng!
Cuộc sống cần Tin Yêu và Hi vọng
Xin tâm hồn và thể xác b́nh yên
Xin Mẫu ân gieo rắc khắp mọi miền
Xin nhân loại sống ḥa b́nh hạnh phúc
Kính dâng Mẹ bó hoa như lời chúc
Triệu tâm hồn đang hướng đến Mẹ đây
Triệu nỗi ḷng với khúc mắc bủa vây
Xin giải tỏa cho hồn con trong sáng!
Mẹ ơi Mẹ! Giúp chúng con mạnh dạn
Tiến trên đường Bác Ái với Hi sinh
V́ niềm vui - Mẹ dạy: Hăy quên ḿnh
Sống xứng đáng đoàn con yêu của Mẹ!
ST
Offline
Thiên Đàng Nữ Vương
Mười Lăm Tháng Tám hàng năm
Đoàn chiên mừng Mẹ Chủ Chăn về Trời.
Hồng phước cả tuyệt vời Chúa thưởng
Rước Mẹ hiền ngự chốn Thiên Cung
Vinh quang cao trọng tột cùng
Mới duy có Mẹ hồn chung vẹn toàn.
Cùng với xác, Thiên Đàng trân quư
Mẹ nhân từ tuyệt kỷ cao sang
Mẹ Con Người - Mẹ trần gian
Thiên Đàng Vương Nữ chứa chan uy quyền.
Mẹ Thiên Chúa Triều Thiên cao cả
Bắc Đẩu Sao chiếu tỏa dẫn đường
Niềm tin nhân đức yêu thương
Đưa chiên lạc lối t́m phương hướng về.
Thờ phượng Chúa tạm quê trần thế
Ngày triệu hồi không để bơ vơ
Thương con khắc khoải từng giờ
Cầu cho con khỏi sa bờ vực sâu.
T́nh Mẫu tử, Mẹ cầu cho trẻ
Tâm hồn con biến thể nên hoa
Huệ thơm bay bổng Thiên ṭa
Tiến dâng Hiền Mẫu hương hoa trong lành.
Triều hiến Mẹ ḷng thành ưu ái
Trọn cuộc đời cầu măi viết lên
Vần thơ mỹ ư triền miên
Tung hô Vương Nữ ngự trên Thiên Đàng.
Hoài Việt
Offline
Đức Mẹ Lên Trời
Mai kính lễ Mẹ lên trời vinh hiển
Con xin dâng lên mẹ một b́nh hoa
Với chuỗi kinh, lời khấn nguyện hiền ḥa
Sống thánh thiện xứng danh con cái Mẹ
Mẹ đă sống giữa cuộc đời trần thế
Đă cưu mang... chịu đau khổ nhân gian
Mẹ đă tin... giao phó Chúa hoàn toàn
Đă tận hiến... đă đồng công cứu chuộc
Mẹ Bắc đẩu, Mẹ đèn soi, ánh đuốc
Mẹ tiền phong tín nhiệm Đấng quan pḥng
Trên cuộc đời, Mẹ gặp lắm long đong
Đă sinh nở giữa đồng không mông quạnh
Trên núi Sọ, Mẹ đau ḷng đứng cạnh
Người Con yêu chết cái chết khổ h́nh
Từng lằn roi, từng nhát búa đóng đinh
Mẹ đau xót quặn ḿnh từng phút một
Vẫn tin tưởng, Mẹ không hề hoảng hốt
Một niềm tin vững chắc chẳng chuyển lay
Con hoài nghi, xin Mẹ hăy cầm tay
Mẹ dẫn dắt đi theo đường diệu vợi
Con đang sống giữa khởi đầu thời cuối
Rất bàng hoàng trước thế giới điêu linh
Bao đạn bom tàn phá giết dân lành
Gieo tang tóc, gây màn trời chiếu đất
Mẹ biến cải con người sống thành thật
Biết thương yêu, nâng đỡ, hướng thiện luôn
Các quốc gia v́ nhân loại hợp quần
Không hủy hoại văn minh và thế giới
Con đợi mong một trời mới đất mới
Sống an b́nh trong thế giới thẳng ngay
Con cầu xin Thượng Đế, Mẹ hằng ngày
Xin dẫn dắt mọi người về quê thật
Nguyen Do
Offline
Phút Trầm Lắng!
Chúa sai con đi vào giữa cuộc đời
Làm muôn đệ giảng rao lời Chúa dạy
Giêsu ơi! Có những ngày con thấy
Xung quanh con đầy cảm bẩy dối gian
Ôi cuộc sống thách đố có vô vàn
Biết làm sao ḷng con tràn nghị lực
Có đôi khi tưởng chừng rơi xuống vực
Có những ngày thấy hiện thực đảo điên
Giêsu ơi! Sao đời lắm muộn phiền
Con t́m đâu phút b́nh yên Chúa hỡi!!!
Khẩn cầu Ngài - Ngài vẫn xa dịu vợi
Nên âm thầm con chờ đợi tin yêu
Giêsu ơi! thách đố thật quá nhiều
Con chỉ biết nhắm mắt liều măi bước
Và ḷng con vẫn thẫm th́ ao ước
Cậy trông Ngài con sẽ được b́nh an.
Và cứ thế khổ đau con chẳng màng
Dẫu cuộc đời đầy gian nan cay dắng
Dẫu vai con c̣n biết bao gánh nặng
Con vẫn dành phút trầm lắng bên Cha.
HBT
Offline
VuPhuongThy wrote:
Post lại bai thơ Thầy Gioanb...
Thế gian là chốn vơ đài
Con và sự ác măi hoài đấu tranh
Mỗi giây mỗi phút tranh giành
Có lúc ngă quỵ, con đành buông tay
Loi ngoi trong đám bùn lầy
Tâm mê, xác nặng chứa đầy tội khiên,
Ḷng con u ám triền miên
Tiền, danh, xác thịt, lụy phiền hồn con
Chúa là trợ lực của con
Là nguồn vui sống, để con theo Ngài
Xin thương để mắt đoái hoài
Để con chiến thắng vơ đài thế gian.
Gioanb
Trận đấu có một không hai
Chúa làm trọng tài con đấu với con
Đánh mạnh th́ đau thân con
Nhẹ buồn ḷng Chúa … vẹn toàn sao đây ???
…
Thôi xin làm trẻ thơ ngây
Luật sao theo vậy … từng giây cuộc đời
Nguyễn Dũng
Kính chào Thầy Gioanb... mong Thầy chỉ hướng cho chúng con làm thơ... kẻo chúng con dễ lạc đề... Chúng con chân thành cám ơn Thầy.
Offline
Emmanuel
............
Kính mừng Sao sáng muôn phương
Ngọ Môn Thiên Quốc cả luôn bầu trời
Hồng ân Chúa chúc tuyệt đời
Maria Mẹ Con Trời tối cao
Giống như nhân loại Ngài vào trần gian
Ngoại trừ tội lỗi không mang
Ra đời trong cảnh cơ hàn khiêm cung
Cứu nhân đau khổ tột cùng
Người là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”
Bẩm thưa điều khó sẩy ra
Tự nguyền khiết tịnh thờ Cha trên Trời
Người nam chẳng dám kết đôi
Chuyện sao thành được như lời truyền tin!
Thưa rằng Bà cứ b́nh yên
Thánh Thần bao phủ tự nhiên ư Trời
Nghén thai chẳng phải loài người
Đó là ư Chúa trên Trời ban ra.
Tôi đây nguyên tớ Chúa mà
Xin vâng như ư Chúa Cha Thiên Đ́nh.
***
Một sớm tinh sương thật hữu t́nh
Trời vừa ló dạng ánh b́nh minh
Xa trông gồng gánh chàng trai trẻ
Vội vă ra đi chỉ một ḿnh.
Bác thợ đi dâu quá vội vàng?
Dường như tâm sự có cưu mang
Điều chi chia sẻ ḿnh tri kỷ
Bác đó tôi đây giúp sẵn sàng!
Thưa rằng tâm sự cưu mang
Chung nhân mới hứa nay đang có bầu
Nể t́nh tôi dọn đi mau
Để nàng yên phận - chúc câu an ḥa.
Giuse, vội vă chi đa
Việc Người thai nghén chính qua ư Trời
Bác chưa biết rơ đó thôi
Em-ma-nu-en - Con Trời hồng ân
Sinh ra chuộc tội thế nhân
Ngôi Hai Thiên Chúa, chớ lần trốn đi.
Quay vềâ nhận Mẹ Mery
Trông nom Mẹ, Chúa pḥng khi cần người.
***
Mặt trời vừa khuất sau đồi
Xa xa mơ gơ tiếp lời buồn thay
Toàn dân lẳng lặng nghe đây:
Mọi người hăy gấp về ngay quê nhà.
Liệt kê nhân số tŕnh ra
Chính quyền lưu giữ để mà kiểm kê
Số dân nắm vững đề huề
Khi cần kiểm soát tiện bề điều tra.
***
Bà ơi! Ḿnh có nghe qua?
Lệnh vua vừa mới ban ra triệu hồi
Kiểm kê nhân số nơi nơi
Ta ḍng Đa Vít phải dời hồi hương.
Ḿnh lo thu xếp vào rương
Lạc đà tôi kiếm, lên đường hồi quê.
Ngày sinh con trẻ gần kề
Chàng coi ta có kịp về quê không?
Ḿnh ơi! Tôi cũng chạnh ḷng
Mùa Đông giá lạnh đường ṿng hơi xa
Lệnh vua sao thể bỏ qua
Rán cầu xin Chúa cho ta an toàn
Khoảng chừng ba, bốn ngày đàng
Không mưa, không tuyết tới làng đấy thôi.
Giờ đây bà hăy lên ngồi
Lưng lừa bà nghỉ, tôi thời dắt theo
Phó dâng đường dẫu cheo leo
Cậy trông Thiên Chúa khôn điều nhiêu khê!
***
Trời Đông giá lạnh năo nề
Đêm dài ngày ngắn, đường quê vắng người
Hôm nay thời tiết đổi dời
Mưa phùn, gió thổi, tiết thời lạnh thêm.
Bầu trời đă phủ màn đêm
Người lừa rảo bước, quán t́m dừng chân.
Qua đêm tạm trú dung thân
Chủ ra ngắm khách, nh́n cân chối từ
Quán đây đă hết pḥng dư
Khách du đă mướn quả ư chẳng c̣n
Nói rồi khép cửa đi luôn
Mặc cho hai khách đứng buồn nh́n nhau.
***
Ḿnh ơi! Thôi chớ buồn rầu
Cầu xin Thiên Chúa nguyên câu chúc lành
Nơi đâu miễn có mái tranh
Che cho bớt lạnh lỡ sanh Con Người!
Ngoài đồng hang đá thảnh thơi
Để ta tạm bợ chờ trời rạng đông.
Xa kia ḿnh có thấy không
Ngọn đồi ngay trước cánh đồng ta sang.
Chắc rằng nơi đó có hang
Chiên ḅ trú ngụ b́nh an đến rồi!
May thay quả ư Chúa Trời
Giữa đồng thanh khí tuyệt vời hạnh thay!
Nắm tay tôi dẫn lối này
Kẻo ḿnh trượt ngă khốn thay khôn lường!
Vào trong để lánh gió sương
Ḅ chiên đang tránh chúng nhường thật may!
Ḿnh dời vào sát trong đây
Chỗ này kín gió ta rầy nghỉ ngơi.
Giuse đi kiếm củi rơi
Mang vào sưởi ấm chờ trời binh minh.
Xa nghe tiếng trẻ sơ sinh.
Quay nh́n hang đá th́nh ĺnh sáng choang.
Vội vàng trở lại trong hang
Oa oa tiếng trẻ khóc vang giật ḿnh.
Ḿnh ơi! Con đă giáng sinh
Tiếp theo nhạc trỗi linh đ́nh ḥa vang
Chúc mừng Thiên Tử cao sang
Giáng sinh cứu thế ngay hang chiên lừa.
Giữa trời thanh khi trong lơ!
Chối từ quán trọ bẩn dơ không vào
Ư Trời t́m chốn thanh tao
Không chi tội lỗi, Ngài vào trần gian.
Khó nghèo tiên khởi dạy ban
Khiêm nhường nhịn nhục b́nh an dạy đời.
***
Vinh danh Thiên Chúa trên Trời
B́nh an dưới thế cho người thiện tâm.
Mục đồng ơi, hăy quây quần
Để ta loan báo hồng ân tuyệt vời:
Chúa Con cao trọng sáng ngời
Sinh ra cứu thế, nằm nơi máng lừa
Mau mau hăy đến quỳ thưa
Chúc mừng Thiên Tử là Vua muôn loài.
Theo sao hăy đến bái Ngài
T́m ra nơi chốn quyền oai Con Trời.
***
Mau mau hỡi các anh ơi
Sao đang chiếu sáng rạng ngời đợi ta
Để về chầu Chúa Thiên Ṭa
Một đàn mục tử ùa ra theo liền
Sao soi dấn đến Chúa Chiên
Tới nơi máng cỏ sao liền chiếu lên
Hài Đồng sáng láng nằm trên
Mục đồng qùy lạy dâng lên Chúa Trời:
Tung hô vạn tuế đời đời
Vinh danh Thiên Chúa sinh nơi thế trần.
***
Trời đông tỏa rực báo hồng ân
Một ánh sao băng sáng tuyệt trần
Điềm báo ba nhà thông thái học
Rằng đây Thiên tử cứu muôn dân.
Lục trong Cựu Ước mở t́m coi
Thiên Tử giáng sinh đích thực rồi
Do Thái ḍ đường cùng tiến đến
Hành tŕnh khởi sự được Sao soi.
***
Này hai bắc hôm nay nh́n cảnh lạ
Trên bầu trời xuất hiện một v́ sao
Hăy nh́n xem tột đỉnh tận trời cao
Sao Thiên Tử đă đi vào trần thế.
Như Cựu Ước tuyệt vời trong kinh kể
Hăy mau mau khởi sự chuyến hành tŕnh
Để lên đường chung dơi ánh sao xinh
Theo đúng hướng may t́m ra Thiên Tử.
Chuẩn bị gấp mùa đông trời chóng tối
Mau lên đường thẳng tới chốn kinh đô
Nơi triều đ́nh tin tức kiếm t́m vô
Vua Hê-rốt tha hồ chung vấn hỏi.
***
Ba người vội vă đi ngay
Dẫn đường sao chiếu tuyệt thay vô cùng
Tiết đông giá rét lạnh lùng
Niềm vui sưởi ấm ân hồng chứa chan.
Tuyết rơi hoa trắng ngập đàng
Người vui cảnh cũng như đang chia cùng
Ba nhà thông thái ung dung
Nguyện cầu sớm gặp Chúa chung loài người.
Kinh thành ba khách tới nơi.
Th́nh ĺnh không biết Sao rời hướng nao!
Hỏi nhau ta phải làm sao?
Hay là ta hăy tiến vào kinh đô.
Triều đ́nh yết kiến t́m vô
Vấn an Hê Rốt cùng ḍ báo tin:
***
Thăm Hê-rốt - vấn t́m ư tứ
Trẫm có hay Thiên Tử nơi đâu?
Chúng tôi muốn kiếm bái chầu
Sao Ngài đă hiện trên bầu trời ta.
Nơi Do Thái hiện ra chính hướng
Sao soi đường dẫn hướng chúng tôi
Đến đây bỗng biến đi rồi
Nghi rằng Thiên Tử sinh nơi chốn này?
Hê-rốt hoảng giả bày thiện tứ
Trẫm chưa hay Thiên Tử ra đời
Mong ba vị gắng t́m Người
Khi hay rơ chốn ta thời cùng đi.
Hành hương chung đến bái qùy
Chúc mừng Thiên Tử trị v́ giáng sinh.
***
Ba Vua đành phải rời kinh
Vừa ra sao hiện sáng xinh tuyệt vời
Dẫn ngay hang đá Con Trời
Sao dừng trước cửa liền thời chiếu lên
Hài Nhi Thiên Chúa nhân hiền
Nằm trên máng cỏ, ḅ chiên quây quần
Ba vua qùy lạy toàn thân
Hiến dâng Thiên Tử lễ phần cao sang
Nhũ hương, mộc dược, ṛng vàng
Đồng ca chúc tụng vinh quang Con Trời!
..............
Hoài Việt - Nguyễn Vĩnh Tường
Offline