
You are not logged in.
Làm trai cho đáng nên trai
Đi đâu cũng có cái chai bên mình
Làm trai trong lúc thời bình
Đi đâu cũng có bên mình cái chai
Offline
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?
Con về ở với dì 2
Cho ba....có cớ....ba qua thăm dì
Offline
Một con ngựa đau, cả tàu ...bỏ chạy.
Một người vô nét , cả nhà kẹt phone.
-----------------------------
Tóc thề em xõa ngang vai.
Anh mà đụng tới bạt tay bây giờ
------------------------------
Đường về đêm tối canh thâu.
Nhìn em dù xấu biết đâu phân bày
Offline
Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời chơi net không vương tơ tình.
Trúc xinh trúc mọc đầu đình .
Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh.
Offline
Chiều chiều ra đứng ngõ sau.
Thấy Em yểu điệu cầm daọ...mỗ gà.
Con gà Em cắt làm ba.
Trời ơi có phải Em là.....Em không??
********o0o***********
Offline
Anh xây em bằng cát.
Rồi hôn em 1 phát.
Ôi nụ hôn chua chát.
Toàn là đất với cát…
Offline
Trên trời có đám mây xanh.
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà Anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.
Offline
Chán đời cắt tóc đi tu.
Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại ... đi tù sướng hơn.
Trong tù làm chủ giang sơn,
Một căn phòng đá với dăm ba thằng.
Thằng nào cũng có khiếu năng,
Thằng thì giỏi họa thằng thì làm thơ.
Có thằng lại đứng ngẩn ngơ.
Vì sao ta lại trở vô nhà tù??
Offline
Ngộ chập chửng tình yêu mới piết
Gửi nị câu tha thiết ân tình
Nị dáng người xinh quá là xinh
Ngộ chết đuối vì yêu dáng ấy
Nị mỉm cười trời trăng không thấy
Chắc cõi lòng run rẩy mừng vui
Ngộ đứng nhìn mắt pỗng sụt sùi
Thương nị cõn líu lo chim sáo
Muốn chở che trong cơn giông pảo
Sợ nị puồn héo úa pờ mi
Nên cắn răng gửi đến thơ nì
Xin nị chớ xé tan , xé nát
Ngộ là người mần ăn chất phát
Tánh thật thà lại dể thứ tha
Chẳng pao giờ ngộ chọc người ta
Nên lối xóm họ thương ngộ lắm
Ngộ ái nị tình sâu thăm thẳm
Pao nhiêu chiều chẳng thiết pán puôn
Vắng nị mà dạ ngộ puồn puồn
Xin nị chớ hững hờ pạc pẻo .
Offline
Ước gì được làm cỏ non
Để nâng gót ngọc con đường "Ai" qua
Ước gì được làm bông hoa
Ước chi "Ai" nói thật nhiều
Để cho Anh hết những lần ngu ngơ
Ước gì anh biết làm thơ
Để "Ai" hết gọi,"thằng khờ thi nhân"
Ước gì nhà "Ai" thật gần
Mình làm hàng xóm, "Ai" bằng lòng không?
Ước gì được gặp Tiên Ông
Ước gì có "Ai" mần thơ
Để đây đối đáp thẩn thờ cho vui
Ước gì "Ai" cũng giống tui
Phồn hoa ngao ngán , trốn chui nơi nầy
Ước gì chim sẻ có bầy
Để cho "Ai" ngắm chim bay khắp trời
Ước gì "Ai" nói ra lời
Để tôi chảnh choẹ :.. ối giời "ấy" ơi
Ước gì mà ước tùm lum
---------------------
----------------------
Offline
Ước gì chim sẻ có bầy
Để cho "Ai" ngắm chim bay khắp trời
Ước gì "Ai" nói ra lời
Để tôi chảnh choẹ :.. ối giời "ấy" ơi
VuPhuongThy
Ước gì chim sẽ có bầy
Để anh đủ nhậu cả ngày lẫn đêm
Ước gì Em nói êm êm
Để anh bỏ nhậu cả đêm lẫn ngày
ND
Offline
Nguyễn Dũng làm thơ hay lắm!
Offline
Con cò đi uống rượu đêm.
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Còn Anh chả uống ngụm nào.
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng Em .
Offline
Kính vợ là Đắc thọ !!!!
Nể vợ là sống lâu !!!!
Ðể vợ lên đầu là truờng sinh bất lão!!!
Offline
- Khi yêu cái xích duoi chân
Thì xiềng xích ấy là thần tự do
- Tự trói thì gọi là tu
Bị trói thì gọi là tù mọt gông!
- Tự do suớng nhất trên ðời
Tự lừa lại suớng hõn muời tự do
Offline
- Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn ðúng sai!
-------------------------------
Trâu kia kén cỏ bờ ao
Anh kia không vợ ðời nào có con
Nguời ta con truớc, con sau
Thân anh không vợ nhu cau không buồng
Cau không buồng nhu tuồng cau ðực
Trai không vợ cực lắm anh õi
Nguời ta ði ðón, về ðôi
Thân anh ði lẻ, về loi một mình
Offline
-Cá tươi xem lấy đôi mang
Nguời khôn xem lấy đôi hàng tóc mai
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Có đâu mặt rỗ đá mài không trơn
-----------------------
Cau già dao bén thì ngon
Nguời già trang điểm phấn son cũng già
-----------------------
-Canh bầu nấu với cá trê
Ăn vô cho mát mà mê vợ già -
Con ơi chớ lấy vợ giầu
Cơm ăn chê hẩm
Cá kho bầu nó chê tanh
Offline
Trâu õi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày mình trâu.
Cấy cày bổn phận con trâu,
Ta ðang bận.. nhậu, còn lâu mới cày.
Offline
“Sang sông lỡ chuyê’n đò tình
Yêu đương một ga’nh bây giờ gẫy đôi
Từ ngày tình nghĩa chia phôi
Anh đi đường â’y bỏ Tôi một mình.”
Offline
Một mảnh dất trống 1 tấm bia
Cộng thêm nắm dất, vài cọng cỏ
Gió thổi điều hiu lòng quạnh vắng
Buồn thay ôi kiếp sống gian truân
Offline
10 Ly !!!!!
Một ly nhâm nhi tình ban
Hai ly uống cạn tình sầu
Ba ly mũi chảy tới rầu
Bốn ly nằm đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly dẫn xe lội cống
Bảy ly lông ngông bỏ về
Tám ly đầu, tay băng bó
Chín ly vợ đè cạo gió
Mười ly chịu khó đem chôn
Offline
Tím Tim
Cách biệt từ đây màu sim tím
Xa biệt từ đây màu tím sim
Tim tím chân trời tim tím núi
Tim tím lòng ta tim tím tim
Offline
Trăng trắng
Chiều xuống ta nhìn xem trăng trắng
Đêm về cũng vẫn thấy trắng trăng
Trăng trắng đêm này , trăng trắng quá
Trăng trắng ngày xưa , trăng trắng trăng.
Offline
VuPhuongThy wrote:
Trăng trắng
Chiều xuống ta nhìn xem trăng trắng
Đêm về cũng vẫn thấy trắng trăng
Trăng trắng đêm này , trăng trắng quá
Trăng trắng ngày xưa , trăng trắng trăng.
Trắng Trăng
Trắng Trăng trắng cả chị Hằng
Trắng luôn thằng Cuội... nhe răng trắng hiều
Con người trắng được bao nhiêu ???
Sao Trời không trắng... cho đều nhân gian
Nguyễn Dũng
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
VuPhuongThy wrote:
Trăng trắng
Chiều xuống ta nhìn xem trăng trắng
Đêm về cũng vẫn thấy trắng trăng
Trăng trắng đêm này , trăng trắng quá
Trăng trắng ngày xưa , trăng trắng trăng.Trắng Trăng
Trắng Trăng trắng cả chị Hằng
Trắng luôn thằng Cuội... nhe răng trắng hiều
Con người trắng được bao nhiêu ???
Sao Trời không trắng... cho đều nhân gian
Nguyễn Dũng
Hay lam ND...!!!
Hôm nay còn may ngày nữa la Lễ rồi... Chúc ND Lễ Me sốt săng nhen...Va nhớ cầu nguyện cho nhung benh nhân mau chóng binh phục va bớt phần đau đớn...Cám ơn ND rất nhiêu..đã dành chút thời gian cho D D
VPT.
Offline