
You are not logged in.
.
Gió từ tay Mẹ
Gió từ tay Mẹ
ngọt ngào tiếng hát đời con
Gió từ tay Mẹ
đưa con lên tận mây ngàn
Qua bao nhọc nhằn
gian nan một đời Mẹ gánh
Chắt chiu năm tháng
Mẹ mừng con lớn con khôn
Gió từ tay Mẹ
dạt dào tiếng hát biển khơi
Gió từ tay Mẹ
cho con giấc ngủ tuyệt vời
Ơi à ru nhẹ
Mẹ chắp cho con đôi cánh
Con bay trong nắng
ban mai tươi mát hiền hòa
Ơi à à ơi
lời ru năm xưa hãy còn
Ơi à à ơi
loài ru thắp nến yêu thương
Những lúc trong đời
lòng con nghe buồn nghe chán
Lời ru nâng bước
cho con đi tiếp đoạn đường
Gió từ tay Mẹ
vỗ về con những ngày vui
Gió từ tay Mẹ
xua tan bóng đêm cuộc đời
Một mai kia Trời
gọi Mẹ về bên kia núi
Gió từ bên ấy
mang sang hơi ấm tình người
Nguyễn Dũng
.
Offline
.
Có còn không Mẹ
Có còn không Mẹ
Những nắng và mưa
Nhớ mấy cho vừa
Những ngày bên Mẹ
Được nghe Mẹ kể
Chuyện ngày xa xưa
Có còn không Mẹ
Nặng trĩu âu lo
Mắt Mẹ đã mờ
Theo ngày theo tháng
Tóc Mẹ bạc trắng
Theo tháng theo năm
Những lần về thăm
Rồi con đi lại
Để mình Mẹ mãi
Sâu mắt đợi chờ
Trên con đường đời
Con đi con ở
Nhưng con chỉ nhớ
Một mình Mẹ thôi
Nhưng con chỉ khóc
Mỗi lần nhớ Mẹ
Mẹ có biết không ?
Có còn không Mẹ
Một chút thảnh thơi
Gần đất xa trời
Mẹ còn lam lũ
Chiều nay xa xứ
Nhớ quá đi thôi
Con kêu con gọi
Ơi Mẹ Mẹ ơi
Có còn không Mẹ
Một sớm con về
Có còn Mẹ không !!!
Nguyễn Dũng
.
Offline
.
Mẹ có ngủ không
Ru Mẹ đêm nay
Lời ru con nhỏ
Ru Mẹ đêm nay
Lời ru của gió
Ru Mẹ đêm nay
Lời ru ngọn cỏ
Mẹ có ngủ không
Những đêm năm xưa
Mẹ ru con ngủ
Song cửa gió đùa
Lời xót xa đưa
Ngày con lớn khôn
Nằm nghe Mẹ khóc
Con biết ru gì
Với Mẹ Mẹ ơi
Ru Mẹ đêm nay
Còn chăng ngọn gió
Ru Mẹ đêm nay
Còn lại giấc mơ
Buồn không hở Mẹ
Khi tiếng thở dài
Rụng xuống chơ vơ
Một đời của Mẹ
Ru mãi đàn con
Con lớn con khôn
Chất chứa thêm buồn
Trĩu đôi mẳt Mẹ
Thiên thu ru nhẹ
Ơi à à ơi...
Ơi à à ơi...
Nguyễn Dũng
Offline
.
Còn lại Mẹ thôi …
Ba đã đi rồi
Còn lại Mẹ thôi
Ba như cây cải về trời
Để Mẹ ở lại ngậm ngùi tháng năm
Những lúc trăng rằm
Mẹ ngồi xa xăm
Chúng con dù đã vây quanh
Cũng không đan được bóng trăm năm về
Mẹ ơi ngủ nghe
Tuổi Mẹ gần kề
Ngoài kia ngọn gió rủ rê
Mẹ thôi ở lại bên lề Ba mong
Nguyễn Dũng
Offline
.
Đừng hoài đời con
Chụp cùng con tấm ảnh
Trước ngôi trường ba mong
Sô ba là số long đong
Học không ra học nghề không ra nghề
Cũng may hạ còn tiếng ve
Con ba cũng tạm ngo ngoe với đời
Có khóc mới có lúc cười
Gắng lên con nhé làm người như ai
Học dài dài học mãi
Đừng học chỉ đủ xài
Học cho xứng với ngày mai
Đời ba đã bỏ … đừng hoài đời con
Nguyễn M Dũng
.
Offline
.
Đánh rơi Ba rồi…
Bồng Ba một sớm đi chơi
Con mê con mãi đánh rơi Ba rồi
Con về phố chợ buồn ơi
Quên Ba chốn ấy mà đời con rơi
Chiều mưa nắng có ngậm ngùi
Sao con bỗng thấy mồ côi lạ thường
Đây ly rượu … đã cạn nguồn
Bên Ba … con uống cho buồn con vơi
Bồng Ba một sớm đi chơi
Ba ở lại nhé … thảnh thơi đất trời.
07-06-2003
Nguyễn M Dũng
.
Offline
.
Mê mệt
Tôi tìm tôi mỏi mệt
Tôi tìm người mỏi mê
Đôi khi quá ê chề
Vừa thấy mê đã mệt
Nguyễn Dũng
.
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
.
Mê mệt
Tôi tìm tôi mỏi mệt
Tôi tìm người mỏi mê
Đôi khi quá ê chề
Vừa thấy mê đã mệt
Nguyễn Dũng
.
Vừa thấy người Tôi mê
Sao đời quá ê chề
Cho tôi mê với mệt
Một lần gặp đã mê.
VPT.
Offline
VuPhuongThy wrote:
Nguyễn Dũng wrote:
.
Mê mệt
Tôi tìm tôi mỏi mệt
Tôi tìm người mỏi mê
Đôi khi quá ê chề
Vừa thấy mê đã mệt
Nguyễn Dũng
.Vừa thấy ngườii Tôi mê
Sao đời quá ê chề
Cho tôi mê với mệt
Một lần gặp đã mê.
VPT.
Cuộc đời mãi lê thê
Những đam mê ngắn ngủi
Sao lòng ta tiếc nuối
Những ngắn ngủi đam mê
Nguyễn Dũng
Offline
.
Tả tơi …
Lũ nhóc đi học sớm
Lũ bố ghé quán ngồi
Chúng bây giờ đã lớn
Chỉ biết chơi và chơi
Chơi cho đã cái đời
Bù những ngày gian khổ
Gánh gồng bao ngọn gió
Đầu mùa mưa bão qua
Lũ nhóc đi học sớm
Ê a dăm chữ suông
Lũ bố cũng chẳng buồn
Hỏi han con mình học
Thấy cảnh mà muốn khóc
…
Các em đã sướng rồi
Đã qua thời tả tơi
Sao lòng tôi tơi tả
Phú Xuân - 22-07-2006
Nguyễn Dũng
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
VuPhuongThy wrote:
Nguyễn Dũng wrote:
.
Mê mệt
Tôi tìm tôi mỏi mệt
Tôi tìm người mỏi mê
Đôi khi quá ê chề
Vừa thấy mê đã mệt
Nguyễn Dũng
.Vừa thấy ngườii Tôi mê
Sao đời quá ê chề
Cho tôi mê với mệt
Một lần gặp đã mê.
VPT.Cuộc đời mãi lê thê
Những đam mê ngắn ngủi
Sao lòng ta tiếc nuối
Những ngắn ngủi đam mê
Cuộc đời mãi lê thê
Tình người quá đam mê
Ta không còn tiếc nuối
Lòng Ta quà ê chề
VPT
Nguyễn Dũng
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
Cuộc đời mãi lê thê
Những đam mê ngắn ngủi
Sao lòng ta tiếc nuối
Những ngắn ngủi đam mê
Nguyễn Dũng
-------------------------
Cuộc đời mãi lê thê
Tình người quá đam mê
Ta không còn tiếc nuối
Lòng Ta quà ê chề
VPT
Offline
.
Đam mê
Ngô nghê hai chữ đam mê
Một đường hai lối khó về khó đi
Đam mê Thập tự … nhớ ghi
Đam mê trần thế ngả ni … xin đừng
Nguyễn Dũng
Offline
.
Không nhà …
Chúng nó xây nhà xong
Thả rong con lổn chổn
Quay đều con đồng vốn
Bằng những trò nhố nhăng
Cuộc sống sao nhập nhằng
Những lôi thôi lếch thếch
Cuộc chơi không biết mệt
Cuộc đời không biết vơi
Chẳng ai nói một lời
Cho chúng nó được biết
Người ta quen mải miết
Lao đầu vào cuộc chơi
Lũ nhóc lớn lên rồi
Cũng bày trò nguy khốn
Tập chơi như người lớn
Ôi !!! trời ơi … ơi trời !!!
Phú Xuân , 23-07-2006
Nguyên Thoại.
Offline
Mẹ...!!!
Mẹ ru câu hát ngày xưa
Tiếng ầu ơ...vẫn như vừa đâu đây
Gội sương trắng bạc tóc gầy
Gian nan bước mỏi tháng ngày gieo neo
Ẩn sầu dáng Mẹ đăm chiêu
Trở trăn sông rộng ngặt nghèo chợ xa
Lặng buồn trĩu gánh hoàng hoa
Dò trăng đơn quạnh mưa sa ngậm ngùi...
Bấc dầu leo lét đơn côi
Tàn canh Mẹ thức bời bời mắt sâu
Mùa màng mưa nắng xác xao
Thương vay tất tả sầu đau nhọc lòng !
Mưa chiều lá rũ cành đông
Giấc xuân lệ thắm dòng sông đợi chờ
Từ con qua thuở ấu thơ
Chạnh niềm thương Mẹ câu thơ nghẹn ngào..!
Offline
Mẹ....!!!
Hôm nay qua phố có bóng người
Giật mình cứ ngỡ Mẹ vào chơi
Cái dáng lưng ong ôm làn áo
Làm say mê ối kẻ một thời.
Nhớ ơi cái thủa con còn bé
Cứ nguýt dài người ngắm Mẹ thôi
Nhằm khi người ấy vừa đi khỏi
Vặn xịt lốp xe phá chạy, cười.
Hồi ấy trẻ con mới chín mười
Thời gian vùn vụt bấy năm trôi
Hôm nay Cha Mẹ Người đôi ngả
Giàn lệ thương hoài Mẹ lẻ loi !
Không phải Mẹ - Mừng hẫng hụt rơi...
Lẳng lặng bạn trêu chẳng đáp lời
Thả xe lăn bánh như con rối
Đường nghẹn vì đông hay nhớ NGƯỜI !
Offline
.
Ờ ngủ đi Cha !!!
Dậy đi cha … ngày đã lên rồi
Chim về kìa … gọi nắng cha ơi
Giận chi con … mà cha ngủ mãi
Buồn đời con … buồn cả đất trời
Uống đi cha … cùng con một ly
Lời cha dạy … con vẫn nhâm nhi
Thật quá khó … làm người cha dặn
Suốt đời con ... sẽ cố khắc ghi
Tựa vai cha … con bước vào đời
Cha xoay lưng … sao thấy chơi vơi
Đường còn xa … đôi lần chân ngại
Con gắng tin … còn cha trong đời
Ngủ đi cha … đêm sẽ về thôi
Bên đời kia … chiếc lá nhẹ rơi
Con xin thức … cùng cha một tối
Đời bóng đêm … con đã quen rồi
Dậy đi cha … ờ ngủ đi cha
Ngủ đi cha … ơ dậy đi cha
Nguyễn Dũng
Offline
Viết gì khó hiểu Nguyễn Dũng ơi
Chẳng biết tại sao... hiểu chết liền
Sao Nguyễn Dũng gọi cha dậy rồi lại ru cha ngủ là sao?
Nguyễn Dũng giải nghĩa bài thơ này dùm nhé
Mến
Gioanb
Offline
gioanb wrote:
Viết gì khó hiểu Nguyễn Dũng ơi
Chẳng biết tại sao... hiểu chết liền
Sao Nguyễn Dũng gọi cha dậy rồi lại ru cha ngủ là sao?
Nguyễn Dũng giải nghĩa bài thơ này dùm nhé
Mến
Gioanb
Nguyễn Dũng xin chào Thầy Gioanb
Thật là quá thất lễ khi vào diễn đàn diễn đàn đã lâu mà chưa có lời chào hỏi các Thầy các Cô cho phải đạo... Thôi thì vì lòng nhân từ mà xí xóa cho ND nghe...
ND đã làm cha ba nhóc rồi... nhưng với người cha của mình bao giờ ND cũng thích vòi vĩnh hết...Bơ vơ thì thức cha dậy... khi thấy mình bất xứng thì lại ru cha ngủ cho cha đỡ buồn vậy thôi... đơn giản rứa đó... Xin Thầy thông cảm nghe...
Vào thơ hay búc xúc... có gì xin quý Thầy Cô niệm tình tha thứ...
Xin bái tạ
Nguyễn Dũng
Offline
.
Tìm chỗ cho con
Chỗ này là chỗ người quen
Mình không cùng họ chẳng nên sự gì
Chỗ kia là chỗ có bì
Túi ba rỗng quá thôi thì chào thua
Chỗ ngồi sao cứ bán mua
Kẻ thêm người bớt nghe chua chát lòng
Cha cùng con , chạy vòng vòng
Xuôi xuôi ngược ngược long đong dật đờ
Thôi con hãy ràng ngồi chờ
Chỗ này rộng lắm... người lơ ta ngồi
Nguyễn Dũng
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
.
Tìm chỗ cho con
Chỗ này là chỗ người quen
Mình không cùng họ chẳng nên sự gì
Chỗ kia là chỗ có bì
Túi ba rỗng quá thôi thì chào thua
Chỗ ngồi sao cứ bán mua
Kẻ thêm người bớt nghe chua chát lòng
Cha cùng con , chạy vòng vòng
Xuôi xuôi ngược ngược long đong dật đờ
Thôi con hãy ràng ngồi chờ
Chỗ này rộng lắm... người lơ ta ngồi
Nguyễn Dũng
Chổ nầy là chổ người quen !
Dù cho cùng ho...nhưng bì nặng hơn
Sống trong thế giới Kim Tiền
Muốn cho được việc,"đầu tiên" đó Người
Chổ nào cũng phải có bì
Còn Ba rỗng tuếch thì làm sao đây
Cuộc đời kẻ bàn người mua
Còn thêm vi cánh, ô dù che mưa
Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
Mong rằng cũng có, chổ cho "Em " ngồi
Vũ Phương Thy
"đầu tiên " = tiền đâu
"Em" = nhóc của Ba
Tặng cho người Cha suốt đời lo toan cho Con
Offline
VuPhuongThy wrote:
Nguyễn Dũng wrote:
.
Tìm chỗ cho con
Chỗ này là chỗ người quen
Mình không cùng họ chẳng nên sự gì
Chỗ kia là chỗ có bì
Túi ba rỗng quá thôi thì chào thua
Chỗ ngồi sao cứ bán mua
Kẻ thêm người bớt nghe chua chát lòng
Cha cùng con , chạy vòng vòng
Xuôi xuôi ngược ngược long đong dật đờ
Thôi con hãy ràng ngồi chờ
Chỗ này rộng lắm... người lơ ta ngồi
Nguyễn DũngChổ nầy là chổ người quen !
Dù cho cùng ho...nhưng bì nặng hơn
Sống trong thế giới Kim Tiền
Muốn cho được việc,"đầu tiên" đó Người
Chổ nào cũng phải có bì
Còn Ba rỗng tuếch thì làm sao đây
Cuộc đời kẻ bàn người mua
Còn thêm vi cánh, ô dù che mưa
Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
Mong rằng cũng có, chổ cho "Em " ngồi
Vũ Phương Thy
"đầu tiên " = tiền đâu
"Em" = nhóc của Ba
Tặng cho người Cha suốt đời lo toan cho Con
Luật đời... Luật Chúa...
Luật đời cũng hiểu đôi điều
Không ít thì nhiều … cũng phải dạ thưa
Nhưng rồi … lòng dạ chẳng ưa
Theo đời mãi thế … chát chua muôn đời
…
Muốn con còn chút tính người
Đừng để nó cười … cả bậc bề trên
Dâng tiền rồi lại vét tiền
Đâu còn trao đổi chữ hiền thánh nhân
…
Đôi lúc lòng cứ phân vân
Luật đời luật Chúa … dừng chân luật nào
Nguyễn Dũng
Cám ơn Phương Thy đã có công chỉ chõ... ND
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
VuPhuongThy wrote:
Nguyễn Dũng wrote:
.
Tìm chỗ cho con
Chỗ này là chỗ người quen
Mình không cùng họ chẳng nên sự gì
Chỗ kia là chỗ có bì
Túi ba rỗng quá thôi thì chào thua
Chỗ ngồi sao cứ bán mua
Kẻ thêm người bớt nghe chua chát lòng
Cha cùng con , chạy vòng vòng
Xuôi xuôi ngược ngược long đong dật đờ
Thôi con hãy ràng ngồi chờ
Chỗ này rộng lắm... người lơ ta ngồi
Nguyễn DũngChổ nầy là chổ người quen !
Dù cho cùng ho...nhưng bì nặng hơn
Sống trong thế giới Kim Tiền
Muốn cho được việc,"đầu tiên" đó Người
Chổ nào cũng phải có bì
Còn Ba rỗng tuếch thì làm sao đây
Cuộc đời kẻ bàn người mua
Còn thêm vi cánh, ô dù che mưa
Dòng đời xuôi ngược ngược xuôi
Mong rằng cũng có, chổ cho "Em " ngồi
Vũ Phương Thy
"đầu tiên " = tiền đâu
"Em" = nhóc của Ba
Tặng cho người Cha suốt đời lo toan cho ConLuật đời... Luật Chúa...
Luật đời cũng hiểu đôi điều
Không ít thì nhiều … cũng phải dạ thưa
Nhưng rồi … lòng dạ chẳng ưa
Theo đời mãi thế … chát chua muôn đời
…
Muốn con còn chút tính người
Đừng để nó cười … cả bậc bề trên
Dâng tiền rồi lại vét tiền
Đâu còn trao đổi chữ hiền thánh nhân
…
Đôi lúc lòng cứ phân vân
Luật đời luật Chúa … dừng chân luật nào
Nguyễn Dũng
Cám ơn Phương Thy đã có công chỉ chõ... ND
.....Thất kính thất kính.....PT thành thật xin đắt tôi....Vi khi PT xem bai thơ của Anh...
"Tìm chổ cho Con " PT rất ao ước va khát khao có người Cha quan tâm va lo lắng như thế...Nhưng mà..... Không phải PT múa riều qua mắt Tiền Bối.. Mong niệm tình thứ tha...
Vũ Phương Thy
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
.
Đừng hoài đời con
Chụp cùng con tấm ảnh
Trước ngôi trường ba mong
Sô ba là số long đong
Học không ra học nghề không ra nghề
Cũng may hạ còn tiếng ve
Con ba cũng tạm ngo ngoe với đời
Có khóc mới có lúc cười
Gắng lên con nhé làm người như ai
Học dài dài học mãi
Đừng học chỉ đủ xài
Học cho xứng với ngày mai
Đời ba đã bỏ … đừng hoài đời con
Nguyễn M Dũng
.
Ngày xưa tôi di học!!!
Trứoc cổng trường thân yêu
Số tôi lại hẫm lại hiu
Học tài thi phận , một mình lo toan
Cũng may la có cơ may
Nhờ vào may mắn được người nhận cho
Đôi lúc cũng khóc một mình!!!
Cha thì đau yếu .. Mẹ thì gian nan
Một lòng cố bước vươn lên
Sống cho phải đạo , làm người Cha mong
Học hoài học mãi Cha oi!!
Báo đền hiếu dáp , cho Cha vui long
Vũ Phương Thy
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
.
Tìm chỗ cho con
Chỗ này là chỗ người quen
Mình không cùng họ chẳng nên sự gì
Chỗ kia là chỗ có bì
Túi ba rỗng quá thôi thì chào thua
Chỗ ngồi sao cứ bán mua
Kẻ thêm người bớt nghe chua chát lòng
Cha cùng con , chạy vòng vòng
Xuôi xuôi ngược ngược long đong dật đờ
Thôi con hãy ràng ngồi chờ
Chỗ này rộng lắm... người lơ ta ngồi
Nguyễn Dũng
Nhóc rất là hạnh phúc
Có nguòii Cha thương yêu
Lo từng ly từng tí
Cha là cây tùng bách
Mẹ là tường ngói cao
Để nhóc dựa thân vào
Từ đó bước lên cao
Trong ngưỡng cửa cuộc đời
-----
Cố gắng lên nha nhóc
Đừng phụ lòng Mẹ Cha
Mái tóc đã điễm sương
Lo cho con thưở nhỏ
Từ lúc học i tờ
Cho đến lúc trưỡng thành
Lấy được bằng Đại Học
Cha mừng vui xiết bao
Gìơ đến con khôn lớn
Cha cũng phải lo toan
Mong con tìm được việc
Suốt cuộc đời lo lắng
Đôi vai gầy nạng trĩu
Một đời sống vì con
Oi hỡi !!! Thế nhân oi!!
Cuộc sống là thế đó
Cứ tiếp nối luân hồi
****Con thi trường học…. Cha thi trường đời****
VũPhươngThy
Offline