
You are not logged in.
Vợ người sao lắm dễ thương,
Vợ tôi sao nó đoạn trường làm sao !
Vợ người mắt sáng trăng sao,
Vợ tôi con mắt như dao chặt gà.
Vợ người thắm nét đậm đà,
C̣n tôi cưới vợ, mặn mà dối gian.
Vợ người đâu dám làm ngang,
Vợ tôi th́ mặt ngang tàng như cua
Vợ người dăi nắng dầm mưa,
Vợ tôi tiêu sắm, bốn mùa như pha
Vợ người bếp núc trong nhà,
Thân tôi rửa chén, cho bà rong chơi
Vợ người chẳng dám nghỉ ngơi,
Vợ tôi sao nó thảnh thơi đánh bài
Vợ người giọng nói khoan thai,
Vợ tôi mở miệng toàn xài bạc trăm !
Sưu tầm
Offline
.
" Thế gian thế thái nhân t́nh
Vợ người th́ đẹp văn ḿnh th́ hay " ( Ca dao )
Thôi đừng than vắn thở dài
Sống qua kiếp này đừng hóa đàn ông
ND
Offline
Ngoc Phương dem tho cua DBD cho Chi DBD doc cho coi. Chi ngươi ta dep the ma che
hihihihih
.
Vợ ta... Vợ người...
Vợ người là vợ của người
Vợ ta là vợ của Trời ban cho
Ai ơi đừng có so đo
Trời đă chọn sẵn ai lo bằng Trời
Nguyễn Dũng
Offline
Nguyễn Dũng wrote:
.
Vợ ta... Vợ người...
Vợ người là vợ của người
Vợ ta là vợ của Trời ban cho
Ai ơi đừng có so đo
Trời đă chọn sẵn ai lo bằng Trời
Nguyễn Dũng
Vợ ta ta chẳng t́m ra
Nên ta mới phải rà ra vợ người
Ai ơi đừng có vội cười
Vợ người lo giữ... thả thời ta đong
Thành Phước
Offline
Thành Phước wrote:
Nguyễn Dũng wrote:
.
Vợ ta... Vợ người...
Vợ người là vợ của người
Vợ ta là vợ của Trời ban cho
Ai ơi đừng có so đo
Trời đă chọn sẵn ai lo bằng Trời
Nguyễn DũngVợ ta ta chẳng t́m ra
Nên ta mới phải rà ra vợ người
Ai ơi đừng có vội cười
Vợ người lo giữ... thả thời ta đong
Thành Phước
Ai ơi nếu có vợ hiền
Nên đem giấu kín kẻo phiền tới thân
Hở Thành Phước rinh, kín th́ ŕnh
Bà con ơi chớ dễ tin ông này! ![]()
Sáng trăng sáng cả đầu đ́nh
Trăng mà sáng quá, dễ ŕnh, dễ rinh! hihi
Offline
Thành Phước wrote:
Nguyễn Dũng wrote:
.
Vợ ta... Vợ người...
Vợ người là vợ của người
Vợ ta là vợ của Trời ban cho
Ai ơi đừng có so đo
Trời đă chọn sẵn ai lo bằng Trời
Nguyễn DũngVợ ta ta chẳng t́m ra
Nên ta mới phải rà ra vợ người
Ai ơi đừng có vội cười
Vợ người lo giữ... thả thời ta đong
Thành Phước
Đởi sao có loại đàn ông
Vợ không lo kiếm... chạy rong vợ người
Tôi đây chẳng có thèm cười
Tôi lấy cái đùi tôi phạng toe tua...
Cho đáng đời !!!
Nguyễn Dũng
Offline
Đởi sao có loại đàn ông
Vợ không lo kiếm... chạy rong vợ người
Tôi đây chẳng có thèm cười
Tôi lấy cái đùi tôi phạng toe tua...
Cho đáng đời !!!
Nguyễn Dũng
Xin đừng nói trước bác ơi
Cuộc đời lúc nổi lúc trôi nào ngờ
Thắp đèn may... th́ kịp giờ
Rủi thay dầu hết biết chờ đợi ai
...
Phận người chả biết một hai
Lo mà vun quén cả phai lời nguyền
Cố công giữ lấy nhân duyên
Lỡ mà đứt gánh... đừng phiền chi ai !!!
Thành Phước
Offline