Announcement

Phòng Hồng Ân Thiên Chúa Xin Chào Mừng Quý Vị Đến Với Diễn Đàn

#1 Jul 12, 06 23:42:27

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Thầy ơi bão tố

Thầy ơi bão tố

Chiều về trên bờ vắng
Một mình con với Thầy
Chiều về trên bờ vắng
Một mình Thầy với con

Thầy ơi sao Thầy hỏi
Con có yêu Thầy không
Thầy ơi xin đừng hỏi
Thầy thấu rõ lòng con

Trần đời ly mật đắng
Con dành hết về Thầy
Tội đời vai nặng gánh
Thầy vác lấy niềm đau

Chiều xưa hoen máu đào
Con ngập ngừng núp bóng
Chiều nay trên biển vắng
Thầy trao con đường Thầy

Ôi thân con hèn mọn
Mà Thầy đã thương ghé nhìn
Ơi chân con quỵ ngã
Thầy nâng bước con lên

Con đi đâu về đâu
Với đôi chân yếu mềm
Con đi đâu về đâu
Thầy ơi !!! kìa bão tố

Chiều về trên bờ vắng
Chỉ còn một mình con
Trần gian bao con sóng
Bủa xô lấn tâm hồn

Trái tim con mỏng giòn
Thầy ơi con bất xứng
Chỉ mong tìm an vững
Nơi Thầy... nguồn yêu thương

Nguyễn Dũng

Last edited by Nguyễn Dũng (Jul 13, 06 07:16:06)

Offline

 

#2 Jul 12, 06 23:48:11

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Re: Thầy ơi bão tố

Một con thuyền thôi

Một con thuyền trôi
Từ đất lên Trời
Chúa kêu Chúa mời
Lên đi bạn ơi

Người lên đầu tiên
Là anh trộm lành
Kẻ lên cuối cùng
Là chị quỷ xanh

Nhanh nhanh nhanh nhanh
Ai người hiền lành
Nhanh nhanh nhanh nhanh
Ai người khiêm nhượng

Chúa rất độ lượng
Nhanh nhanh nhanh nhanh

Một con thuyền thôi
Từ đất lên Trời
Chúa kêu Chúa mời
Bạn ơi !!! bạn ơi !!!

Nguyễn Dũng

Offline

 

#3 Jul 13, 06 05:46:31

VuPhuongThy
Gia Dinh HATC
Registered: May 14, 06
Posts: 1010

Re: Thầy ơi bão tố

Nguyễn Dũng wrote:

Thầy ơi bão tố

Chiều về trên bờ vắng
Một mình con với Thầy
Chiều về trên bờ vắng
Một mình Thầy với con

Thầy ơi sao Thầy hỏi
Con có yêu Thầy không
Thầy ơi xin đừng hỏi
Thầy thấu rõ lòng con

Trần đời ly mật đắng
Con dành hết về Thầy
Tội đời vai nặng gánh
Thầy vác lấy niềm đau

Chiều xưa hoen máu đào
Con ngập ngừng núp bóng
Chiều nay trên biển vắng
Thầy trao con đường Thầy

Ôi thân con hèn mọn
Mà Thầy đã thương ghé nhìn
Ơi chân con quỵ ngã
Thầy nâng bước con lên

Con đi đâu về đâu
Với đôi chân yếu mềm
Con đi đâu về đâu
Thầy ơi !!! kìa bão tố

Chiều về trên bờ vắng
Chỉ còn một mình con
Trâng gian bao con sóng
Bủa xô lấn tâm hồn

Trái tim con mỏng giòn
Thầy ơi con bất xứng
Chỉ mong tìm an vững
Nơi Thầy... nguồn yêu thương

Nguyễn Dũng

PT xin chào bạn Nguyễn Dũng...Bai thơ rất hay..Mong rằng Nguyễn Dũng vào Diển Đàn Hồng Ân Thien Chua thương xuyên..Dể góp phần vào..chúng ta xây dựng trang web mọt ngay thêm phong phú hơn....


Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước, Là ánh sáng chỉ đường con đi

Offline

 

#4 Jul 13, 06 07:22:14

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Re: Thầy ơi bão tố

Xin chào Phương Thy
Cám ơn bạn đã có lời thăm hỏi... ND sẽ cố gắng đóng góp những gì mình có thể đóng góp... Rất mong được học hỏi thêm ở các bạn đi trước..
Chân thành cám ơn
Nguyễn Dũng

Last edited by Nguyễn Dũng (Jul 13, 06 07:23:10)

Offline

 

#5 Jul 13, 06 07:27:46

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Re: Thầy ơi bão tố

.
Chúa chờ nghe con

Mỗi khi đi ngang nhà thờ
Con nhớ Chúa (chờ úa) Chúa nghe con
Chúa buồn Chúa khóc nỉ non
Con mau mở cửa lon ton bước vào
Chúa đâu muốn ở trên cao
Chúa thích nhảy vào đôi mắt trẻ thơ

Mỗi khi con đến nhà thờ
Chớ để Mẹ ( mờ ẹ ) Mẹ nghe con
Mẹ thường nước mắt chảy tuôn
Buồn thương thương nhân loại quên đưòng Chúa trao
Con ơi thỏ thẻ đi nào
Chỉ lời con nít bay cao thấu trời

Nguyễn Dũng

Offline

 

#6 Jul 13, 06 07:35:34

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Re: Thầy ơi bão tố

.
Đơn sơ nụ cười

Ông Gia-kêu đã lớn tuổi rồi
Nhưng chỉ lùn như con nít thôi
Một hôm kia Chúa đi ngang xóm
Ông chỉ mong được trông thấy Ngài

Cây cao kia lóc chóc giữa trời
Trông ông ngồi ngộ quá người ơi
Ai chê cười ông ta cứ mặc
Thấy được Chúa là lòng ông vui

"Ôi Gia-kêu xuống đi bạn ơi
Hôm nay tôi ghé nhà anh chơi
Giữa muôn người anh thật khiêm nhượng
Đơn sơ mắt đơn sơ nụ cười" ( Chúa Giê-su )

"Con con ơi sống ở trên đời
Dâu phải là lấp lấy biển khơi
Việc cỏn con với tình yêu Chúa
Là lúc con gánh chuyện đất trời" ( Tê-rê-sa )

Nguyễn Dũng

Last edited by Nguyễn Dũng (Jul 13, 06 07:36:27)

Offline

 

#7 Jul 13, 06 19:30:59

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Re: Thầy ơi bão tố

.
Chúa giữ giùm con

Cây khô không dễ đâm chồi
Cha Mẹ già không dễ mãi ở đời với con

Tạ ơn Thiên Chúa rộng thương
Cho Ông Bà Cha Mẹ cháu con sum vầy

Chắp tay khấn nguyện đêm ngày
Xin cho Cha Mẹ tình đầy nghĩa sâu

Bên nhau hết tuổi bạc đầu
Đưa nhau tới cõi nhiệm mầu mai sau

Chúa ơi đời lắm bể dâu
Năm năm tháng tháng phai màu trần gian

Nguyện xin hai chữ bình an
Như xưa Chúa đã thương ban trao người

Cây khô không dễ đâm chồi
Cha Mẹ già rồi... Chúa giữ giùm con

Nguyễn Dũng

Offline

 

#8 Jul 14, 06 06:17:32

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Re: Thầy ơi bão tố

.
Một nửa gia tài

1.
Một nửa gia tài nó ẳm ra đi
Nó tiêu nó xài đã đời con cóc
Chiều nay hết tiền ôm đầu nó khóc
Một nửa gia tài Cha hỡi Cha ơi

2.
Một nửa gia tài nó ẳm đi chơi
Đồ con bất hiếu trông gì mà ngóng
Sao Cha chiều chiều mỏi mòn đứng đợi
Con ở bên mình chưa đủ hay sao ?

3.
Một nửa gia tài chả có là bao
Em con dại khờ chọn điều lầm lỡ
Con ở bên Cha sao con không rõ
Một nửa gia tài con hỡi con ơi !!!

Nguyễn Dũng

Offline

 

#9 Jul 14, 06 16:50:30

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Re: Thầy ơi bão tố

.
Cho Chúa được cười

Con làm Mục đồng
Con chờ Chúa đến
Chúa chưa đến kịp
Con cứ ngủ ngoan

Con làm Thiên thần
Ở gần bên Chúa
Con ca con múa
Chúa đùa Chúa vui

Ba Mẹ lớn rồi
Tội lắm con ơi
Lăn lóc giữa đời
Chỉ nghe Chúa khóc

Đêm nay trời đất
Đón Chúa làm người
Con ơi hãy giúp
Cho Chúa được cười

24-12-1996
Nguyễn Dũng
.

Offline

 

#10 Jul 15, 06 07:03:06

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Re: Thầy ơi bão tố

.
Thầy ơi con hiểu

Tiếng gà gáy đánh thức màn đêm
Phê-rô quỳ niềm tin nào đến
Tiếng gà gáy đánh thức nỗi niềm
Phê-rô quỳ tội tình phủ vây

"Phê-rô ơi !!! chính đêm nay
Phê-rô ơi ngay chính đêm nay
Con sẽ ba lần chối Thầy
Nhưng con ơi !!! chính đêm nay
Nhưng con ơi ngay chính đem nay
Con sẽ hiểu được lời Ta "

"Ôi Thầy hỡi , Thầy hãy tin con
Đôi tay này đập tan xiềng xích
Ôi Thầy hỡi , Thầy hãy tin con
Gươm con đây dẹp lũ bạo quyền"

"Phê-rô ơi nhớ nghe con
Trong gươm đao chí khí can trường
Có thể con sẽ thắng vượt
Nhưng con ơi lúc cô đơn
Không yêu thương bằng chính trái tim
Con chỉ ngã gục mà thôi"

Tiếng gà gáy xé nát màn đêm
Phê-rô quỳ lời kinh bật khóc
Tiếng gà gáy xé nát nỗi niềm
" Vâng Thầy ơi giờ con đã hiểu "

Ôi Giê-su Chúa con ơi
Xin cho con luôn nhớ trong đời
Chính Ngài là nguồn sức mạnh
Ban cho con ân phúc tuyệt vời
Cho con đi rao giảng muôn nơi
Chính Ngài là nguồn an vui

Nguyễn Dũng
.

Offline

 

#11 Jul 17, 06 01:01:02

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Re: Thầy ơi bão tố

.
Này Chúa có vui

Chúa rơi xuống đời làm tên mục tử
Không quên canh giữ đàn chiên hiền lành
Chúa cố đi tìm con chiên lạc lối
Người ta lại đuổi Chúa rồi Chúa ơi

Chúa làm nông dân Chúa xới Chúa vun
Chúa đem hạt giống gieo vãi ngập đường
Lúa chín đầy đồng không người gặt hái
Lỗ vốn mất rồi Chúa có buồn không

Chúa làm tiều phu ôi quá chạnh lòng
Đẵn lấy cho mình một cây khổ giá
Treo mình Chúa lên cho đời mặc cả
Cha ơi Cha hỡi đấu giá đi thôi

Chúa bỏ cuộc đời làm chi Chúa ơi
Công việc trên trời lu bù lắm đó
Trần gian muốn Chúa làm ngôi đền cổ
Yên ã giữa đời... này Chúa có vui

Nguyễn Dũng

Offline

 

#12 Aug 02, 06 10:36:05

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Re: Thầy ơi bão tố

.
Bình an cho con

Người ta mang đến trao Ngài một người con gái
Tuổi thơ đã sớm đắm chìm trong chốn bùn nhơ
Tội khiên như đã xóa mờ những ngày thơ dại
Xót xa cuộc đời... đâu là hoa trái

Ngài như chẳng nói chẳng nhìn Ngài quỳ xuống đất
Nỗi đau nhân thế kéo ghì giằng xé tâm can
Tình yêu rơi xuống cõi trần sao nhiều khuyết tật
Trái xanh giập vỡ... chua chát địa đàng

Ôi mênh mông là trời bao la là đất
Yêu thương là người sao giờ quên mất
Trái tim con người sao giờ quá chật
Đã không chứa nổi một cánh hoa rơi
Đã không có dù chỉ nụ cười
Chía sớt cho người... anh em lạc lối

Hỡi quanh đây ai người thấy mình không lỗi
Quăng đá đi nào... lên án anh em
Riêng Ta xuống đời làm thân Cứu Rỗi
Chỉ biết thứ tha... chỉ biết quên mình

Này con !!! con hãy ra về đừng phạm tội nữa
Niềm tin thắp sáng tâm hồn sẽ dẫn con đi
Lời kinh như những hạt mầm... cho con điểm tựa
Bình an cho con... con hãy lên đường

Nguyễn Dũng
.

Last edited by Nguyễn Dũng (Aug 02, 06 10:36:53)

Offline

 

#13 Aug 12, 06 00:02:14

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Re: Thầy ơi bão tố

.
Tìm về bên Mẹ

Nơi đây con gặp niềm tin
Nơi đây con gặp Mẹ hiền
Nơi đây đời con yên ổn
Nơi đây đời con hồn nhiên

La vang Mẹ hiền che chở
Con qua những ngày gian khổ
Yêu thương từng đàn con nhỏ
Mẹ về nâng đỡ ủi an

La vang Mẹ Chúa thiên đàng
Gặp con trần gian hèn mọn
Gặp con trần gian khốn đốn
Gặp con trần gian bơ vơ

Nơi đây những ngày xa xưa
Tình yêu nhân thế vô bờ
Mẹ về bên đàn con dại
Dắt dìu qua bế nguy nan

Mẹ ơi...

VPT xin gì thì xin đi hí... ND

Offline

 

#14 Aug 12, 06 05:33:37

VuPhuongThy
Gia Dinh HATC
Registered: May 14, 06
Posts: 1010

Re: Thầy ơi bão tố

Nguyễn Dũng wrote:

.
Tìm về bên Mẹ

Nơi đây con gặp niềm tin
Nơi đây con gặp Mẹ hiền
Nơi đây đời con yên ổn
Nơi đây đời con hồn nhiên

La vang Mẹ hiền che chở
Con qua những ngày gian khổ
Yêu thương từng đàn con nhỏ
Mẹ về nâng đỡ ủi an

La vang Mẹ Chúa thiên đàng
Gặp con trần gian hèn mọn
Gặp con trần gian khốn đốn
Gặp con trần gian bơ vơ

Nơi đây những ngày xa xưa
Tình yêu nhân thế vô bờ
Mẹ về bên đàn con dại
Dắt dìu qua bế nguy nan

Mẹ ơi...

VPT xin gì thì xin đi hí... ND

La Vang thương nhớ dấu yêu!
Mẹ đầy ơn phước, Mẹ hiền khiêm nhu,
Me thương nhân loại u mê
Me hằng cứu giúp, con đầy gian nan.
Mẹ cưu mang chúa GieSu
Lời Mẹ cầu bầu, cùng Chúa cho con
Lạy Mẹ La Vang  xót thương
Doái thương nhân loại dam mê ngập tràn
Lay Me La Vang  xót thương
Cải thịên đời sống ,  ăn năn tội đồ
Lạy Mẹ La Vang  xót  thương
Mân côi  lần hột, tôn sùng  Mẹ yêu
Lay Me La Vang  xót  thuong
Hoà bình thế giới Chúa cu`ng thuơng  ban
Mẹ.. Maria ...La Vang... cậy trông
Mẹ đở nâng con , trong mọi khốn cùng
Me. diu dat con buoc dến....
Nguỡng cửa cuộc đời ...con qua'....



ND!! VPT tham lam quá hĩ???????


Lời Chúa là ngọn đèn soi con bước, Là ánh sáng chỉ đường con đi

Offline

 

#15 Aug 20, 06 23:01:06

Nguyễn Dũng
Gia Dinh HATC
Registered: Jul 12, 06
Posts: 126

Re: Thầy ơi bão tố

.
Có phải Ngài đây không ?

Có phải Ngài đó không
Nằm giữa trời sương gió
Có phải Ngài đây không
Nằm với đất với cỏ

Như lời xưa đoan hứa
Con Thiên Chúa xuống đời
Mang Vinh Danh Cho Trời
Trời Trao Ngài Thập Giá

Có phải Ngài đó không
Chẳng có Cha có Mẹ
Có phải Ngài đây không
Chẳng có bạn có bè

Giữa phố chật người đông
Xuống đời làm em bé
Mang Bình An Cho Đất
Đất Tặng Ngài Gai Chông

Năm xưa Ngài xuống đời
Cùng mùa đông buốt giá
Trú mình nơi hang đá
Nhờ chiên bò thở hơi

Hôm nay Ngài xuống đời
Trong lòng thôn xóm nhỏ
Ánh đèn màu xanh đỏ
Chưa đủ ấm mùa đông

Chả ai bế ai bồng
Một hài nhi bé bỏng
Chả ai bế ai bồng
Một hài nhi rét cóng

Lời kinh chưa đủ ấm
Xua giá rét cuộc đời
Lời kinh chưa đủ ấm
Nên Ngài vẫn đơn côi


Có phải Ngài đó không
Ôi Thiên Chúa Làm Người
Có phải Ngài đó không
Lạy Chúa... Lạy Chúa tôi !!!

Nguyễn Dũng

Offline

 

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson