
You are not logged in.
Cha Yêu!
Cha Tôi tần tảo cả ngày!
Hy sinh tất cả cho đàn con thơ!
Cha Tôi vĩ đại vô cùng!
Lo cho Con cái không hề than van!
===
Ḷng Tôi Kính trọng nhớ Cha!
Cha Tôi bệnh nặng sắp ĺa xa Tôi!
Tôi buồn Tôi khóc một ḿnh!
C̣n Ai chăm sóc cho Tôi mỗi ngày!
===
Cha Tôi dạy bảo cho Tôi!
Hiểu biết đời sống Kính Cô mến Thầy!
Cha Tôi thường bảo Tôi rằng!
Vừa là bạn vừa là Thầy là Cha!
===
Giờ Cha bệnh nặng lắm rồi!
C̣n Ai khuyên giải lúc tôi đau buồn!
Thà Tôi chịu bệnh thế Cha!
Nhưng Trời oan nghiệt làm sao vừa ḷng!
===
Nh́n Cha Tôi thấy đau ḷng!
Cơn đau nhức nhói hoành hành trong Cha!
Cắn môi chia sẽ cùng Cha!
Cha ơi! Cha hỡi! Cha đừng bỏ Con!
===
Đời Con chỉ có ḿnh Cha!
Cha mất đi rồi Con sống ra sao?!
Đời Con đă khổ lắm rồi!
Lần nầy Cha mất Con c̣n sống chi!
===
Sống chi trên cơi đời nầy!
Thiếu t́nh phụ tử, thiếu t́nh Cha Con!
Con thương Cha lắm Cha !
Đừng bỏ Con lại khi Con c̣n khờ!
===
Nh́n Cha nước mắt đầm đ́a!
Tấm thân gầy yếu chỉ c̣n bộ xương!
Mắt Cha nh́n thẳng vào Tôi!
Cầm tay Tôi nói mong Con nên người!
===
Con sợ ngày ấy Cha ơi!
Con sợ .... và rất sợ......
Nhưng..
Việc ǵ đến ...
Rồi sẽ dến...
VuPhuongThy.
Kỉ niệm ngày 8/1/2004 Một ngày đau buồn..
Offline
Cha Yêu!!!
Đêm nay ngồi thức với Cha!
Nh́n Cha đau xót ḷng Con đau buồn!
Mỗi ngày cặm cụi nuôi Con!
Nuôi Con khôn lớn, nuôi Con nên người!
Nuôi Con từ thuở ddạy khờ
Khi Con tập tễnh bước đi vào đời!
Giờ đây Con lớn khôn rồi!
Sao Cha không thể sống đời với Con!
Ḷng Con sầu năo không nguôi!
Khi mà Cha mất Con giờ mồ côi!
Cha ơi !! Cố gắng lên Cha
Cho qua khỏi bước khó nguy hiểm nghèo!
Cầu xin ơn Chúa thương Con!
Xót thương những kẻ bần hàn như Con!
VuPhuongThy.
Kỉ niệm ngày 8/1/2004 Một ngày đau buôn..
Offline
Cha Yêu....
Cha Tôi sắp đă đi rồi!
Tôi buồn Tôi biết than thầm với Ai!
Số nghèo một kiếp long đong!
Làm sao chữa khỏi bệnh t́nh của Cha!
===
Đêm về thao thức cùng Cha!
Cha nằm thoi thóp từng hơi thở dài!
Ḷng Con quặn thắt biết bao!
Nh́n Cha Con thấy thương tâm vô cùng!
===
Bao ngày gian khổ v́ Con!
Nuôi Con khôn lớn, mong Con nên nguời!
Giờ Con đă lớn khôn rồi!
Sao Cha chẳng để Con dền dáp ơn!
====
Ơn Cha nghĩa Mẹ sinh thành!
Con đây báo hiếu để Cha an ḷng!
Nhưng mà Cha chẳng đợi Con!
Ḷng Con sầu năo vấn vương trong ḷng!
===
Cha ơi ! Cha hỡi.. Cha ơi!!!!
Xin Cha gắng sức vượt qua khó nầy!
Cầu xin Ơn Chúa trên Trời!
Cho Cha hết bệnh, sống đời với Con!
===
VuPhuongThy
Kỉ niệm ngày 8/1/2004 Một ngày đau buôn..
Offline
Cha Yêu..!!!
Trong ánh mắt Tôi c̣n đẫm lệ!
Một t́nh phụ tử đă ra đi!
Ra đi chốn ấy nằm cô quạnh!
Để lại sau lưng biết bao người!
===
Bao người đau khổ sự ra đi!
Trong vũ trụ có sinh có tử!
Sinh sinh tử tử là qui luật!
Thác rồi yên phận có biết chi!
===
Riêng người ở lại sầu uẩn khuất!
Tạo hóa gây chi cuộc sống nầy!
Không cho trọn vẹn với người thân!
Đă là con người th́ phải mất!
===
Tôi cũng là người th́ phải sao?
Đó là sự sớm hay là muộn!
----
--------
VuPhuongThy
Kỉ niệm ngày 8/1/2004 Một ngày đau buôn..
Offline
Cha Yêu!!!
Bây giờ Tôi đă mồ côi!
Mất Cha như cả bầu trời âm u!
Cha giờ nay đă đi rồi!
Nhắm mắt xuôi tay, đă hết kiếp người!
===
Kiếp người sao lắm khổ đau!
Để người ở lại sầu thương vô cùng!
Mất đi một đấng thân yêu!
Tôi giờ như kẻ đờn nầy đứt dây!
===
Giờ đây Ai ủi an Tôi!
Đêm về trống vắng, không người ủi an!
Đau buồn thí cũng có Cha!
Cha Tôi an ủi lúc Tôi buồn phiền!
===
Cha Tôi là đấng tuyệt vời!
Vừa Cha vừa Mẹ cũng là người thôi!
Giờ đây mất hết c̣n đâu!
Ai đâu dạy bảo Ai đâu chỉ đường!
====
Những khi lầm lỡ bước đường!
C̣n Ai đâu nửa ở cùng bên Tôi!
Không Cha khổ lắm Ai ơi!
T́nh tâm phụ tử là t́nh thiêng liêng!
===
Xin Ai giử lấy t́nh nầy!
Nếu c̣n t́nh ấy cuộc đời vui hơn!
==
===
Thánh Vịnh:
Xin vĩnh biệt mọi người, Tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau trên nước Trời.
VuPhuongThy
Offline
Cha Yêu!!!
-------
Mùng tám, tháng giêng năm nay!
Là ngày Tôi mất một người Yêu thương!
Người Tôi Yêu nhât trên đời!
Giờ đă bỏ Tôi mà ra đi rồi!
Tôi buồn Tôi chán Tôi điên!
Điên điên dại dại để mà quên đi!
Quên đi số kiếp mồ côi!
Để không c̣n biết những ǵ nơi Tôi!
Tôi thầm oán trách Ông trời!
Sao cho Tôi phải những điều đắng cay!
Bây giờ Tôi phải làm sao?
Bạn bè chẳng có người nào bên Tôi!
Đời Tôi sống kiếp đơn côi!
Bây giờ Tôi chỉ mồ côi một ḿnh!
VuPhuongThy.
Kỉ niệm ngày 8/1/2004 Một ngày đau buôn..
Offline
C̣n lại những ǵ khi mất Cha!
Ngước mắt nh́n lên nhớ Cha già
Bao năm qua rồi Con vẫn nhớ
Nhớ măi h́nh dáng bóng Cha yêu!
Chiều chiều thơ thẩn nh́n phượng nở
Nắng tắt hoàng hôn bóng ngả dài
Mây xám giăng giăng trời chợt tím
Gió lùa se lạnh ướt bờ vai
Một ḿnh lặng đếm bước cô đơn
Đếm cả ưu tư lẫn tủi hờn
Đếm nhớ đếm thương ngày tháng cũ
Đếm lại từng ngày Cha mất đi
Tám trăm ngày đó lẻ bảy đêm
Trăm thương ngàn nhớ sầu vương mắc
Khác khoải từng đêm lệ nhạt nḥa
Thương măi bóng h́nh Cha dấu yêu
Abba..Lạy Cha, Xin cho Con cảm nghiệm được t́nh yêu của Cha
Offline
Cha yêu!!
Ba năm lặng lẽ qua rồi,
Ḷng không êm ả, như thời gian đâu
Bao mùa phượng... một ḷng đau
Ai đem nổi nhớ, trải vào con tim
T́m đâu, Con biết t́m đâu
Người xa xa thể, cánh chim mit mờ
Con về, viết vội vần thơ
Khóc thầm thương nhớ, một người Cha yêu
Lao đao cánh phượng trong mưa
Cho Con nhớ lại... tiễn đưa năm nào
Một lần nhớ.. một lần đau!
Lệ trào khóe mắt...ngàn đời nhớ thương!
Offline
Cha yêu!!
Từng bước Tôi đi tuyết dập d́u,
Gió cuồn cuộn thổi cảnh đ́u hiu
Êm đềm cất giọng ḥ lên hát
Làm tím hoàng hôn một buổi chiều
Chiều nay có tiếng rên trong gió
Có kẻ thương Cha hát giữa trời
Có những cơn tuyết thay gịng lệ
Có những cây khô khóc tả tơi
Ḿnh Tôi lê bước giửa phố phường
Sao ḷng cứ măi nhớ thương Cha
Trời cao có hiểu niềm thương nhớ
Tâm sự ḷng Tôi nhớ Cha nhiều
Kỉ niệm ngày xưa c̣n vương măi
Lời Cha thương nói vẫn bên tai
Tôi nghe như có ǵ quyến luyến
Những khi dạy bảo suốt đêm dài
C̣n đâu ngày ấy mà mơ tưởng
Tiếng nói Cha già vẫn bên Tôi
Khóc cho số phận mồ côi cút
Suốt cả đời nầy, không thấy Cha!!
---------------
Abba: Lạy Cha, xin cho Con cảm nghiệm được t́nh yêu của Cha.
Offline
Cha Yêu.....
Mùa hè lại đến rồi đó nhỉ
Trong ḷng Con thấy nhớ bâng khuâng
Hoa phượng nở , ve kêu réo rắc
Sầu đáy mắt, một h́nh bóng Ai
Mỗi lần phượng vĩ rầm rộ nở
Cánh phượng hồng khoe sắc điễm tô
Cùng Cha quây quẩn gốc phượng già
Lấy rôm un khói nướng thịt....tươi
Cả nhà vui vẻ trong tháng tềt (mùng 5/5 âm lịch)
Ngày ấy Cha thường hay vuốt tóc
Bé oi!!! ngoan nhé Cha thương nhiều
Giờ đây kỉ niệm ngày phượng nở
C̣n đâu bóng dáng hỡi Cha yêu
Mắt buồn sâu thẵm , vương gịng lệ
Một ḿnh thui thủi gốc phượng xưa
Cha hởi!! Cha oi!! Con nhớ lắm
Ngay 31/5/2006 ngày 5/5/2006 Alich
----------------------
Abba Lay Cha, Xin Cha cho Con cam nghiem dược tinh yêu của Cha
Offline
Ngày Father's Day....
------------------
Những ngày tháng ở bên Cha!
Con đây hạnh phúc vô cùng Cha oi!
Tháng ngày cơ cực gian nan
Đôi tay gầy yếu , nặng ḷng lo toan
Nuôi Con khôn lớn nên người
Những đêm giá lạnh , có Cha bên ḿnh
Cho Con ấm áp t́nh người
Như mía vào mùa, chác lịm bờ môi
Những khi mưa gió trở trời
Con đây sưởi ấm trong ṿng tay Cha
Ngày tháng thấm thoát trôi qua
Trên vầng trán ấy, co nhiều nếp nhăn
Tóc Cha giờ đă điễm sương
Bao ngần tóc ấy , là ngần khổ đau
Một đời khó nhọc cho Con
Làm sao trả được ân t́nh cua Cha
Công Cha như núi thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Con đây đáp hiếu cùng Cha
Sống không hổ thẹn , làm người thanh tao
Đó là mộng ước của Cha
Con xin ghi nhớ, hỡi người Cha yêu
VPT.
Offline
Cha yêu !!
T́nh Cha cho Con , dạt dào suối mát
Thương Con Cha đă hi sinh đời ḿnh
Quên ḿnh.. lăn lội..khó nhọc v́ Con
Từng giọt mồ hôi , thắm đầy trên trán
Vầng trán nhăn nheo , không lời than thở
Cha luôn tươi cười , với bửa cơm canh
Hanh phúc dường bao , lời cha đă trao
T́nh Cha thiêng liêng , một đời ghi nhớ
Cha ơi! Cha hỡi! Giờ đă xa Con
T́nh Cha bao dung , trọn niềm Thủy Chung
Nén trầm hương kính dâng cha đó
Một đời ghi nhớ, sâu nặng tim Con
Offline
Cha yêu !!
Xuân dến xuân di dă mấy mùa
Những ngày Tất dến Con buồn thăm
Khao khát giao thừa bên cạnh Cha
Ngày ấy giờ dây không c̣n nưa?
Một thoáng hương buồn vương tóc mây
Những ngày đầu Xuân bên Thập Giá
Mừng tuổi Cha già thương dấu yêu
Tất cả giờ nay c̣n kỉ niệm
VPT.
Offline
.
Đánh rơi Ba rồi…
Bồng Ba một sớm đi chơi
Con mê con mải đánh rơi Ba rồi
Con về phố chợ buồn ơi
Quên Ba chốn ấy cho đời con rơi
Chiều mưa nắng có ngậm ngùi
Sao con bỗng thấy mồ côi lạ thường
Đây ly rượu … đă cạn nguồn
Bên Ba … con uống để buồn con vơi
Bồng Ba một sớm đi chơi
Ba ở lại nhé … thảnh thơi đất trời.
07-06-2003
Nguyễn Dũng
Offline
Cha yêu...!!!
Suốt đời tận tụy v́ con
Những đêm mưa gió không tṛn giấc say
Dạy con ăn ở thẳng ngay
Dạy con sự việc đúng sai ở đời
Những đêm ngồi ngắm sao trời
Vầng trăng chiếu rọi sáng ngời t́nh Cha
Ḷng cho như câu dân ca
Hát ru con thuở lên ba năm nào
Đời con chỉ ước mong sao
Cha đây c̣n măi ngày nào cũng "trông"
Để con đền đáp ân công
"Cù lao chín chữ" ghi ḷng con đây.
Offline
Cha Yêu...!!!
Cha về đôi gánh nặng vai
Trời trưa nắng gắt... đường dài nơi chân... !
Con nắng như khẽ bần thần...
Mồ hôi Cha đẫm ướt lưng áo rố!
Thoáng trong nắng đă mưa rơi
Bóng Cha nhỏ bé giữa trời liêu xiêu
Cha xưa vai nhỏ gầy gầy
Nay vai Cha phải gánh nhiều lo toan.
Offline
Cha Yêu.....
Ngày xưa con c̣n nhỏ
Cha vẫn thường cơng con
Con như chú cún con
Bám gh́ trên cổ Cha
Khi từ nhà xuống bếp
Khi từ bếp lên nhà
Suốt cái tuổi lên ba
Cha hay cho đi chợ
Mỏi chân, con đ̣i cơng
Cha lại cơng lên lưng
Tháng ngày nhanh như không
Cha già quên cả tuổi
Giờ con ở nhà tầng
Cha chỉ nh́n đă mỏi
Cuộc đời dài gang tấc
Con đường đầy chông gai
Cha giờ không thể bước
Con đỡ Cha một vai
Ngày xưa Cha cơng con
Trên lưng Cha, con cười
Bây giờ con cơng Cha
Trên lưng con, Chakhóc
Cả tuổi thơ của con
Nhẹ tênh trên lưng Cha
Con cơng Cha một lần
Mà ḷng con nặng trĩu
Offline
Cha Yêu...!!!
Cha yêu như áng mây lành
Chở che trước gió cho la`nh ấm con
Cha yêu năm tháng mơi ṃn
Mơi ṃn năm tháng .... tḥi gian không c̣n
Cha yêu tiếng hát lời ru
Theo thời gian vẫn thiên thu rạng ngời
Cha yêu tóc trắng sương rơi
Nguyện cầu con cái tư bề ấm yên
Cha yêu ánh mắt dịu hiền
Chứa chan sâu thẳm tâm liên trắng hồng
Cha yêu chỉ biết lo cho
Cho con khôn lớn... nên nguời rạng danh
C̣n đâu văng vẳng tiếng Cha ....
Thế gian cao cả tấm ḷng Cha yêu
Offline
Cha yêu....!!!!
Buổi tàn đông....tuỵết trắng vẫn rơi đều
Ḷng nhớ đến người Cha ....ôi dấu yêu!!!
Ngày c̣n bé ...trong ṿng tay ấm áp
Của Cha già ...gầy guộc nắng hay sương
Con kính yêu nh́n Cha già tŕu mến
Năm tháng dài ....vẫn c̣n đọng tiếng ru
Mái tranh nghèo ...cuộc đời sương với gió
Tóc bạc màu ..gánh nặng chùng đôi vai
Mùa giá lạnh ....Tuyết phủ khắp đồi cao
Hơi thở Cha ...ru con tṛn giấc ngũ
Cha oi!!! Cha hỡi !! ngày ấy không c̣n
Khi đă trương thành con đă mất Cha
C̣n đâu hơi ấm những ngày xưa củ
Dá vẫn trơ gan cùng với gió sương
Ḷng con măi măi khác ghi h́nh bóng
Tấm thân gầy hy sinh cho Con trẻ
Offline
Cha Yêu.....
Chiếc xe đạp này Cha đón đưa Tôi
Những buổi tan trường thuở Tôi c̣n bé
Dạo vài ṿng dỗ Tôi khi nhớ Mẹ
Sáu tuổi đời Tôi đă biết ǵ đâu
Và tập Tôi chạy xe mấy năm sau
Tôi cứng cáp trong tay Cha rắn rỏi
Con đường ṃn ngày xưa đầy đá sỏi
Ngă lần nào là xây xước thật đau
Cha thở dài nhè nhẹ giữa đêm thâu
Tôi khá lớn và đă vào Trung Học
Thương yêu Con nên dù bao khó nhọc
Vẫn khuyên rằng gắng học để hơn Cha
Tôi trưởng thành trong những nỗi xót xa
Những cay đắng mà đời Cha phải chịu
Cha dạy tôi đừng bao giờ mềm yếu
Dù thế nào đừng sợ khổ nhe Con
Theo tháng năm Cha thân xác gầy ṃn
Vẫn lặn lội nắng mưa v́ cuộc sống
Vẫn lẻ loi và vẫn hằng trông ngóng
Đứa Con cùng chiếc xe đạp của Cha
Như những ngày xưa ấy… những ngày xa..
Gị không c̣n nửa ….nơi Cha yêu dấu ..!!
Tháng năm buồn …trong thương nhớ Cha yêu
Con xin hứa không ddể Cha thất vọng
Dứa con ngoan …trên ngưỡng cửa cuộc dời
ST
…………..
Offline
Cha Yêu.....
Nỗi nhớ thương dồn ứ những ngày qua
Giờ con viết không c̣n Cha nghe đọc
Cuộc đời Cha muôn khó khăn cực nhọc
Con chưa lần viết tặng một bài thơ !
Bờ cơi đời nay Cha đă đi xa
Con cố níu mà không sao kéo lại
Chỉ tiếng ngân trong ḷng da diết măi
Con tự hào làm con gái của Cha.
Đời nhiều hương nồng cũng lắm phong ba
Vẫn có Cha Người nâng con khi ngă
Lúc thấy lẻ loi nơi miền đất lạ
Vẫn là Cha chăm chút vỗ về con.
Nấc thành thơ khi Người đă không c̣n
Nguyện với Người con cố gắng nhiều hơn
Bù những ngày xưa dỗi hờn,,,ngang ngạnh
Để mắt Cha theo măi mỏi ṃn...! Cha Yêu
Offline
Cha yêu...!!!
Bỏ tuổi thơ con thành người lớn
Rũ ṃn vai Cha những gian nan
Ước cho con bằng bè bằng bạn
Không muốn con buồn -Cha héo hon
Có bao giờ con cố hiểu Cha hơn?
Cho con đâu chỉ cơm chỉ áo
Đ̣i con không chỉ ḷng hiếu thảo
Muốn con đầy hoài băo ước mơ.
Lo cho con từng phút từng giờ
Con chưa ngă đă xoài người nâng đỡ!
Có bao giờ con hiểu - Đă bao giờ???
Gi ́ơ đ ă hi ểu Cha kh ông c ̣n n ửa
Offline
Cha Yêu.....
Con về với Cha đêm nay
Lần xoa lưngCha, Cha gầy quá thôi
Thơm thơm thoảng vị mồ hôi
Vương mo hoi do cái hồi nuôi con
Thịt da sao nỡ hao ṃn
V́ mưa v́ nắng v́ con những ngày!
Cha ơi lệ ứa bàn tay...
Sợ con lo… Cha lại xoay lưng về
Môi đặt vào trán con, nghe:
- Đầu con nóng nóng, có ǵ đau không?!
Thương con, lo choán hết ḷng
Thân già sao Cha cứ ṿng cứ vo
Chẳng theo con cái phụng thờ
Quẩn quanh quê, đốt nhang chờ Cha con !
Để quên cái nét tươi gịn
Cái xoan xế tuổi vẫn ṃn mắt ai
Trong con Cha van nhất đời!
Cho con biet duoc biển trời yêu thương!
Offline
Cha Yêu.....
Từ xa con gọi điện về
Máy th́ đă nhấc chẳng nghe thấy người
Giật ḿnh! Cha ốm? Cha ơi!
Cha cười khan: Cha khoẻ rồi...Không sao
Tai con nghe tiếng lào thào
Hụt hơi như nóng rát bào ruột gan...
Trái nắng trái gió - con van
Đừng làm Cha ốm Cha đang một ḿnh!
Chẳng đừng - Cho ngửa tay xin
Ốm đau mặc sức cứ hành con đây
Vóc xương năm tháng héo gầy
C̣n mang nỗi nhớ tháng ngày dẳng dai
Trông Cha biền biệt... Trông hoài
Các con bận việc mỗi người mỗi nơi.
Cha đừng ốm nhé Cha ơi !
Ngóng về phương Cha bời bời âu lo...!
Ngay con đă trở về quê
Cha dau benh nặng con đây bồi hồi
Cuoi cung Cha bo lai con
Bo vo mot coi mot minh than con
Offline
Cha Yêu.....
An ủi con trước lúc đi xa,
Người bảo rang: chết là do tạo hoá.
Nhưng nỗi đau nào… hơn nỗi mất Cha
Đau thắt tâm can, con mất Cha rồi.
Cha ơi Cha! con biết làm sao
Khi thầy thuốc bó tay, bệnh ngày mỗi nặng;
Con cố giữ Cha mà không giữ nổi,
Đành để Cha đi, đi măi không về.
C̣n đâu nữa được dâng Cha chén nước,
Nâng cho Cha ly rượu thuốc thơm.
Vuốt mái tóc Cha mượt mà đen bóng,
Xoa làn da Cha dày dạn gió sương.
C̣n đâu nữa, để đón Cha lên, xuống
Thăm con o xa , Cha lại nhớ congần.
Nh́n Em nh́n Anh Cha mừng rơi lệ.
Chưa được mấy hôm Cha lại muốn về.
Cha ơi Cha! Cha đă đi rồi
Bấy nhiêu xuân sáng trong như ngọc,
Mộc mạc đời Cha mà ngào ngạt hương thơm,
Để nỗi tiếc thương vô cùng vô hạn.
Từ nhỏ Cha là người hiếu thaỏ,
Thương Cha dưỡng mẹ mấy ai bằng,
Chăm học chăm làm tiếng vang cả xóm,
Kính già yêu trẻ, trên dưới đều khen.
Lớn lên Cha là người ít nói
Mà văn hay, chữ tốt nhất vùng.
Lúc nhục lúc vinh Cha đâu có nản.
Khi đói khi no chỉ thấy Cha cười.
Cha là người có t́nh yêu đẹp nhất
Thương vợ thương con, thương chết c̣n thương.
Cha đă đi mải miết dặm trường
T́m thuốc cứu Mẹ con lúc lâm bệnh nặng
Cha cơng con đi bao nhiêu bệnh viện,
Khi con sốtt benh nặng duong bao
Cha thức thâu đêm, mất ăn, mất ngủ.
Sinh con ra sinh lại mấy lần.
Thương các con Cha cố suốt đời,
Giỏi việc nhà nông, dạn dày sông nước.
Cha đổ mồ hôi, Cha trào nước mắt,
Cha bị thương đau, chảy máu bao lần.
Cha lặn bao hơi, Cha bơi bao sải
Đă bao lần chết hụt ở đáy sông,
Để cho con bao cá ngon, vật lạ
Và bao nhiêu của nổi, nghĩa ch́m.
Cha là người có trái tim nhân hậu
Nặng chĩu yêu thương, không gợn oán thù,
Cha cảm hóa bao người lầm lỗi
Bởi tâm Cha trong sáng tuyệt vời.
Cha đă viết bao nhiêu văn tự
Viết hộ thư cho biết bao người,
Chẳng ngại đường xa, lặn lội ngược xuôi
Dựng vợ gả chồng cho bao đôi trai gaí.
Cha là cây cầu nối ṿng tay nhân aí,
Cho đôi bên nội, ngoaị gần hơn
Không phân biệt nghèo hèn, cao thấp,
Cho nghĩa t́nh thêm nặng thêm sâu.
Cha quư con dâu, Cha thương con rể,
Con trai, con gái Cha lại càng thương.
Cha như cánh chim bay không biết mỏi,
Mải miết tha mồi, nuôi cháu nuôi con.
Cha ru con hay nhất trần gian
Lời cổ lời kim, câu Kiều ra riết
Lời ru của Cha ngấm vào máu thịt,
Cho con, cho cháu lớn nên người.
Cha là người thủy chung son sắt,
Sống chân thành có trước có sau.
Việc chung việc riêng Cha lo trọn cả
Hạnh phúc đời Cha - Cha co dua con ngoan
Cha là người tận trung cao cả,
Cha là người tận hiếu với dân
Con muốn gọi hồn thiêng sông nước
Cho Cha về, thêm nữa những mùa xuân!
ST
Offline